Tâm sự của bạn Nguyên Bui, Food stylist đang sống là làm việc tại TP. HCM


---------------


Một người có nhiều bí mật để chia sẻ ^_^



Giống chuyện mình biết mình thích con trai từ nhỏ, cũng nhiều lần giấu diếm sợ hãi hoang mang này nọ, sợ mọi người xa lánh, kỳ thị, không ai chơi hay suy diễn tùm lum


Thật khó để nói là sinh ra trong một gia đình khá truyền thống chấp nhận chuyện này, mình nghĩ là sẽ giấu nhẹm luôn để k ai biết cả ^_^ nói chung giấu diếm khá mệt, dễ đau đầu hay làm điều gì xấu ngầm ngầm



Sẵn nhiều chuyện rồi thôi là kể cho hết ^_^ khỏi lăn tăn, ngày xưa bạn B có hỏi mình mày yêu thằng H hả, trời nói thẳng toẹt làm thế giới mình như sụp đổ. Thật lòng thì mình chỉ muốn đối tốt nhất với bạn H chứ trong lòng chưa biết cảm giác yêu là gì nên khi nói thẳng mặt vậy bị khớp :D. sSau đó thì sợ hãi tìm cách trốn tránh, cuối cùng thì tới giờ chắc trốn được, chỉ là đầy sự hối tiếc



Cùng không muốn kể lể để gọi là trách móc ai, mọi người đều tốt với mình, mình rất may mắn, làm được công việc mình muốn, sống cuộc cuộc đời mình từng hy vọng, chỉ là mít ướt và yếu đuối hơn một đứa con trai thông thường ^_^


:D Thật là rất muốn lập gia đình, rất muốn có con, muốn có 1 cuộc sống không biến động gì hết, rất muốn chuyện đó, mình thích ăn cơm gia đình, chứ k thích ăn nhà hàng nhiều lắm, dù hiện tại cho phép mình hàng ngày ăn món gì mình thèm là đủ khả năng.



Nói thật là khi phải gồng gánh nhiều chuyện quá, chuyện gia đình bạn bè, chuyện xã hội khiến đôi lúc mình rơi vào trạng thái không kiểm soát được bản thân, chỉ sợ làm xấu cho ai, ví dụ các bạn có thể liên tưởng mình đè các bạn ra cưỡng bức :)). Suy nghĩ xấu các bạn có quyền nghĩ sao cũng được



Có nhiều cách để học tư duy tích cực, mình có thể chuyện gì cũng cười được hết, tập nhiều quá giờ hơi mệt, không làm nổi ^_^ cần kiếm chuyện gì xả.



Thâm tâm mình nghĩ thì thật gay cũng xấu thật, ích kỉ các kiểu, tham lam các kiểu, kiểu như bạn yêu điên đảo một người mà biết nó sai bạn vẫn lao vào muốn kéo ngta chung một hố với bạn :D kiểu là làm hành động ác sẽ có quả báo điên đảo. Mình thì k sao sợ dính nhưng người xung quanh thương mình nên cũng hiểu là làm gì nên biết hậu quả :D Chuyện lấy một người con gái về cố làm người ta có bầu và lấy đi của người ta cả chục năm dể đến lúc già nhận ra rằng thiếu hơi trai điên loạn bên ngoài với mình chuyện đó siêu tệ ^_^ mặc dù mình nghĩ mình biết cách cua một bạn nữ thế nào :)))))))) biết nói dối ra sao :)))))))))) chuyện mình viết note này chỉ để khẳng định là sau này mình có muốn làm thì rất nhiều đã thấy động cơ xấu của mình mà kể cho bạn nữ kia, cũng là một cách cứu bạn ấy :)), hay mình sẽ bỏ xứ ra đi tới 1 nơi k ai biết :)) bắt đầu lại 1 cuộc sống mới.



Cuộc đơi cũng rất công bằng, lấy đi một thứ và cũng trả lại cho mình rất rất nhiều thứ chắc k có food stylist nào ăn may tốt như mình, mình xác nhận chuyện đó luôn ^_^ nên các bạn k cần tò mò tại sao mình làm dc đâu, vì giá mình đánh đổi là bẩm sinh từ bé ^_^ nên giờ đi đâu làm gì trên nghề nhiệp cũng toàn gặp người tốt, chuyện gì cũng có người hỏi giúp giải quyết, rất biết ơn mọi người ^_^, thỉnh thoảng cũng nghĩ lục đục làm assistant một người thu nhập thấp vừa phải mà nhẹ đầu cũng dc ^_^ mình mê ăn mấy món mắm ruốc mắm nêm này nọ, cũng rẻ tiền với cơm trắng là dc :))


Mình rất biết ơn cuộc đời cho mình một công việc k quá bị kỳ thị khi mình thích con trai, cũng nhẹ nhàng, tuyệt vời k gì diễn tả nổi.



Nhai mòn mấy cuốn sách chuyện k ai sinh ra giống nhau, giúp giải quyết được chuyện k thấy cuộc đời này có ai đáng để phàn nàn, mọi người đều có mặt tốt và rất tốt ^_^.



Còn vụ ẻo lả là gay ? Mình cornfirm giúp mấy bạn chắc chắn là k, cũng đầy người nam tính, nên hy vọng sau chuyện này các bạn dừng trêu mình ẻo lả bóng lộ, đồ đàn bà, k thích chơi với loại người như mình điều tốt nhất các bạn làm có thể là bỏ qua mà, mình cảm ơn, chuyện lấy nỗi dằn vặt của một người ra đùa thì tệ lắm, mình tin là mấy bạn cũng k muốn vậy



À quên mấy bạn nam mà tiếp xúc với mình, ai thích thì mình sẽ nói là thích, mà thật ra các bạn chắc cũng nhận ra, nên hy vọng là đừng vơ đũa cả nắm ^_^ mình mê trai chứ k lăn loàn dữ vậy. Chưa bao giờ có ý định tuyển trợ lý này nọ là tuyển bạn trai hahahahaha



Sẵn k còn gì dầu diếm mình chỉ muốn nói bản chất mình là: Mình là con trai yêu con trai, không muốn chuyển giới, chỉ muốn quan hệ với con trai, mình thích ôm và được ôm một bạn trai, thích hôn người mình yêu, thích nắm tay tung tăng dạo phố này nọ , đi ăn chung, giới thiệu với bạn bè, đi du lịch riêng, muốn rước về ra mắt gia đình (đoạn này có hay k cũng k sao :))), muốn nuôi đứa con chung (con của mình hay k cũng k sao nốt), muốn dc đối xử bình thường (sau chuyện này bạn nào kỳ thịt có thể lượn xa mình ha ha)



Có nhiều thứ trong đời cần làm để k hối tiếc, văn dở ý lủng củng.... chốt lại mình là gay thích con trai :D


Bạn mà đọc được tới đây chắc cũng phải kiên nhẫn lắm, chắc k kỳ thị mình đâu ha :)) Sẵn chuyện bạn nào có thích mình gì thì nhắn luôn :)) vậy cho vuông câu chuyện khi mất công đọc tới cuối bài hahahahahaha.