Mình đang rất hoang mang, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Chào cả nhà!
Hôm nay mình gửi những dòng thư này, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Liệu con trai có hay chửi bậy không mọi người.với bạn bè thì chuyện đó rất bình thường,nhưng với người yêu thì sao hả mọi người. bạn trai mình bình thường lúc vui vẻ thì rất tươi cười, hay đùa và nói chuyện khéo léo.nhưng cứ mỗi lần giận lên là thật sự mình không thể nghe nói những từ đó. nhẹ nhàng thì chủi mẹ, không thì kinh khủng hơn. mình đã nhiều lần tức giận và muốn chia tay vì vấn đề đó, nhưng anh luôn nói là không phải chủi mình, chỉ là thói quen thôi, không có ý súc phạm mình.Mình đã bỏ qua nhiều lần,yêu cầu anh phải sửa đối tính cách đó. Nhưng tính cách mà, đâu phải dễ thay đổi phải không mọi người. Ngày hôm nay chúng mình lại cãi nhau vì 1 lí do rất nhỏ bé, nhưng anh không tha thư cho mình. Nhưng hôm nay lại đúng là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng mình, mình quá đau buồn bởi cái tính thù dai của anh đã phá vỡ cái ngày ý nghĩa trọng đại này. Mình đã trách anh là người ích kỉ độc ác và tắt máy không cho liên lạc.Mình không rõ trong thời gian đó anh như thế nào.nhưng khi mình khởi động lại máy, nhưng tin nhắn được gửi đến và đó là những câu chửi. Đó thật sự là những câu kinh khủng và cuối cùng là bảo mình: cút mẹ mày đi con.đừng bao giờ gặp bố mày nữa con .Thật sự mình quá sốc, sốc vì người mình yêu thương lại nói những câu đấy với mình. Mình không hiểu, tại sao anh lại có thể buông ra những lời đó với mình.nếu thật sự yêu mình thì có thể nói ra những lời đó ko.hay là mình quá nhạy cảm.nhưng thật sự mình không thể chấp nhận 1 từ chửi bậy nào.rất mong mọi người cho mình ý kiến về tính cách này của bạn trai mình. Phải chăng mình đã nhìn lầm người?