Mình có thích một anh chàng được gần một tháng, và anh ta cũng quý mình. Và hôm nay mình và anh ta đang nhắn tin nói chuyện. Anh ta hỏi luôn mình một câu, là em có còn zin không, em đã ngủ với ai chưa. Mình bó tay luôn. Mình trả lời là vậy anh ngủ với bao cô gái rồi, thì anh ta nhắn tin lại là vậy là em đã là phụ nữ, vậy chúng mình dừng ở đây nhé. Trong khi đó mình còn chưa nói gì. Mình trả lời lại là chưa yêu ai, chưa hẹn hò với ai, nhưng anh hỏi câu đó em coi thường anh và anh tốt nhất là anh biến đi, và mình tạm biệt. Theo các bạn đàn ông hỏi như vậy có nên tiếp tục mối quan hệ yêu đương nữa không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bo qua van de do, ban thay anh ta the nao
co dung la 1 men chuan, co the lay lam chong dc ko
neu a ta cung thuoc...
Mình thích
hizzz lỗ rún anh bị lost sớm nhất đó em,khi a...
Anh 82 này cũng còn zin đấy e, nhưng còn zin cái ... lỗ... lỗ rún...
Zai quyết đoán, ko nói đến lời thứ 2 thế thì nên yêu bạn à, quá đàn ông. Thêm nữa là nó cũng ko đểu,...
82 thì đúng là càng phải tránh xa
già nên cổ hủ lắm...
tớ là tớ stop ngay, kg thèm yêu đương cũng chả thèm giữ quan hệ bạn bè. Cũng hay gặp mấy thằng kiểu này...
Mình không hiểu ý bạn.