Chào các bạn, các chị, em nay 21 tuổi, bạn trai em 22, em và bạn trai quen nhau đã 1 năm 9 tháng, lúc quen hay cãi nhau lắm, mà cả hai đều cố chấp và cứng đầu, lúc đầu ảnh cua e rất nhiệt tình, lúc đó e cũng có tình cảm r mà cố tình lơ để xem s thì thấy anh này thương e thiệt lòng thật rồi quen nhau chính thức, yêu nhau say đắm lắm mấy bạn ạ :)


Rồi từ hôm tết năm nay, e thấy ảnh cứ nhạt nhạt vô tâm s đó, e cũng nói đủ kiểu nhưng toàn bị giận ngược lại, nhưng vì yêu r e cũng xuống nước, ảnh cũng v, cứ như v tới bây giờ. Cũng bất hòa rồi nói chia tay mấy lần nhưng mấy ngày lại về bên nhau, có khi ảnh làm lành trước nhưng phần lớn là e chủ động :(. Giờ thì e thấy tình yêu e dành cho ng đó ngày càng lớn hơn, ảnh thì bản tính là vô tâm rồi. Có những lần cả hai đều mệt mõi vì nhau, rồi sau bao cãi vã khóc lóc mấy ngày, thì vẫn quấn lấy nhau :(.


Em và ảnh cũng đã thay đổi vì nhau nhiều, nhưng bản tính vẫn là bản tính, mấy lúc cãi nhau như v em khóc rất nhiều, em thì muốn giải quyết ngay lúc đó, còn ảnh thì muốn im lặng mấy hôm cho hạ hỏa r nói chuyện lại.[-(


Ảnh cũng hứa với e là cố gắng ko làm e tổn thương và đau khổ nữa. Nhưng tới giờ đâu vẫn hoàn đấy mấy chị ạ ...


Hôm thứ 7 e với ảnh lại cãi nhau nhưng lỗi sai là do e, mà e nói lời chia tay mới chết, ảnh điên tiết lên, chửi dữ lắm, r nói sẽ biến mất. Hôm sau e gọi nhưng anh nói " tất cả hết r, e ko đáng với tình cảm mà a bỏ ra "...:(, nghe mà đau lắm, trong khi đó e yêu ảnh nhiều như thế nào. E cũng đã nhắn tin xin lỗi, r đến nhà a nhưng a đã vô ktx ngủ lại với bạn r, em gọi thì anh nói là đã muộn, mệt mõi r, cho a bình yên. Rồi sau đó e gọi hoài a cũng ko bốc máy nữa.


Buồn lắm đau lắm mấy chị ạ, trong khi đó mới hôm trước đi lên sài gòn chơi rất là vui, ảnh ít khi nào năn nỉ lắm, nhưng hôm đó thấy a năn nỉ đi chơi thương lắm, mấy nay tụi e vui vẻ hạnh phúc lắm, thấy ảnh thương e cưng e như lúc ban đầu v :x. Rồi đùng 1 cái do e mà ra như v, có lẽ ảnh buồn nên đã cạn tình r.


Nay e đang nghĩ hè, đi học anh văn với ảnh, chỉ 2 đứa thôi, giờ ra như v e chẳng còn tâm trí đâu mà học, mà gia đình thì cứ thúc ép e thi av, nhưng giờ trong đầu e k còn chữ nào hết, bạn bè e thì chán lắm, tụi nó cũng lo việc của tụi nó. Giờ e thấy áp lực mệt mõi, gần như bị trầm cảm v đó mấy chị ơi...


Giờ em phải làm s cho a quay lại đây mấy chị ơi?, ảnh phủ phàng với e như v e ko còn muốn làm gì nữa hết. Làm gì cho anh ấy tin tưởng e lại 1 lần nữa :( Em ko muốn mất anh đâu.....em đã khóc rất nhiều r...


Em ở Bình Dương ạ, có bạn nào cùng hoàn cảnh tâm sự với mình nhé :)