Mình sinh năm 1988 , hiện mh đang sống tại Ninh Bình và mình có yêu 1 bạn gái sinh năm 1990 , tình yêu của mh và bạn gái gặp nhiều trắc trở bị gia đình mình phản đối , AI CŨNG PHẢN ĐỐI NGĂN CẢN BỌN MÌNH ĐẾN VỚI NHAU. nguyên nhân vì gia đình bạn gái mình có Mẹ bị tâm thần - hiện đang điều trị tại Trung tâm hồi phục chức năng tâm thần .Mình rất buồn không biết chia sẽ cùng ai , hôm nay mình quyết định viết dòng thư này mong các bạn tư vấn giúp mình, giải tỏa tâm lý . Hiện tại gia đình mình kịch liệt phản đối. Mình có nói sơ qua vài nét về Mẹ bạn gái cũng như hoàn cảnh gia đình:


Mẹ bạn gái mình sinh được 3 người con ( đều là gái ) sinh năm 1990 - 1995 và 2003 . Năm 1995 khi sinh song e gái thứ 2 thì Mẹ Bạn gái mh bị bệnh và đến năm 2003 tiếp tục sinh em thứ 3 . hiện tại 3 chị em đều phát triển hoàn toàn bình thường.


Về bản thân mh là con trai cả và 1 em gái nữa. bố mình công tác ngành giáo viên sau đó nghỉ chế độ , mẹ mh cũng làm giáo viên. Đến nay mình và bạn gái đã yêu đc 3 năm , gia đình mh phản đối mh yêu . vì sợ mh lấy bạn gái mình sau này sinh con , đẻ cái sẽ bị di truyền như mẹ của bạn gái mh­.Theo tìm hiểu của mìnhh thì bên nhà MẸ bạn gái mình ko ai bị bệnh như vậy


hiện tai bạn gái mình vì thấy hoàn cảnh như vậy và muốn rút lui và cô ấy rất khổ tâm các bạn à .còn mình vẫn quyết tâm lấy cố ấy. điều cần làm bây giờ mình fai chứng mh đc bệnh này ko có di truyền đời sau không VÀ ĐÂY LÀ CÁCH THUYẾT PHỤC GIA ĐÌNH MÌNH, mình rất khổ tâm không biết phải làm như thế nào nữa. và rất yêu người đấy Mình ko muốn mất cô ấy , nay mình viết thư này như 1 lời tâm sự đáy lòng. mình mong giúp mình. mh cảm ơn nhiều. mong hồi âm.