Chuyện là như thế này: mình có 1 chị bà con ở cùng nhà trọ với mình, chỉ đang có bạn trai quen đc 2 năm ròi! 2 gđình 2 bên cũng qua lại với nhau biết mặt, nhưng a này thì ở xa với tương lai cũng ko đc tốt cho lắm! Nhưng c này ko quan tâm tính chỉ rất tốt rạch ròi, sòng phẳng và rất thông minh cư xử lại khéo, đùng 1 cái chị tình cờ vào fb chơi như thường lệ, thì a này cùng quê pm nc a này thì fb ko để hình, nếu như bình thường chỉ sẽ ko bao giờ rep lại, nhưng ko hỉu sao chỉ lại hứng thú khi nc w ng` này, chính a này cũng kể ả lớn tủi cũng ko thích fb lắm! Ko hỉu sau hum đó lại nc w chỉ đt cả bủi, ròi hẹn nhau ra cà phê nc, vậy mà 1 tháng sau cưới lun! A ng` iu chỉ chả biết mô tê gì, a này thì nhà rất giàu nhà có xưởng sản xuất riêng 1 ngày thu vô hàng trăm triệu, chính chị này còn ko bjờ nghĩ tới lấy đc 1 ng` như thế mà, ả lại hiền lành lo làm ăn nữa, chỉ có cái lớn hơn chỉ 13t thôi! đúng là đời ko ai biết đc, những ng` đẹp thì đi tìm kím đại gia còn như thế này thì chắc do duyên nợ vợ chồng khỏi cần phải tìm nhỉ? kakaka...:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái nợ là...
Yêu thì thích, mà chia tay nhẹ nhàng thế thì kể cũng...
hô hô, vui hơm em.
Chia tay lãng xẹt luôn .
-Quen...
Mình vs bạn trai...
Chả vô tình mà các cụ vẫn có câu:
"Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"...