mẹ và chị anh ấy quá tò mò về em nhưng em lại không đủ can đảm gặp họ, giúp em với
Cách đây 2 năm em và anh ý quen nhau 1 cách tình cờ khi ở ngoài Hà Nội, rồi 2 người chơi với nhau qua điện thoại và internet rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Cũng vì yêu anh và muốn bay nhảy nên em đã chuyển từ Hà Nội vào trong SG. Mới chỉ được 2 tháng thôi, gần nhau nhiều hơn và trực tiếp hơn em thấy cảm giác của em cứ sao sao ấy. Em từng nghĩ do em mới vào, gặp nhiều khó khăn quá , em cũng không nhận sự giúp đỡ tài chính của anh, mà về mặt tâm lý anh cũng không thể hiện ra nhiều để an ủi em. Em cảm thấy rất chán. Về phía gia đình anh, mẹ và chị gái anh lại rất tò mò về em, đã 2 lần kêu em tới ăn cơm tối, nhưng em lại sợ, phần vì lưỡng lự tình cảm của mình, phần vì còn tự ti (mình chưa ổn định và 2 gia đình cũng không môn đăng hộ đối) nên em từ chối với lý do bận việc. Hôm nay, 2 người lại gọi em tới ăn tối, em thấy khó xử quá, lần này là lần thứ 3 em từ chối tâm ý của họ rồi. Bạn trai em thì cũng chưa muốn em đến lắm vì cả 2 đứa còn chưa ổn định và biết em cũng chưa đủ tự tin. Em phải làm sao đây. Có ai giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:) có nhiều lý...