Buồn quá sau bao năm chờ đợi cuối cùng đã gặp zai rồi nhưng đáng buồn là zai ở bên kia chứ ko ở đây, chả biết do duyên số thế nào mà zai mò về VN 2 lần liền nhau để gặp mình nhưng rồi nhà zai lại cấm vì ...đủ thứ chuyện


Mình đã có 1 mối tình, a ấy đi du học và đường ai nấy đi.Cũng cô đơn khoảng 2 năm rồi gặp zai này trong 1 lần đi chơi chung với bạn, thú thật là mình mê zai đẹp lắm, đẹp thì nhiều nghĩa nhưng với mình thì có lẽ là manly và tính ổn ổn.. chứ đẹp mà tính lởm khởm thì thôi mình cũng xin vẫy tay chào :Talktothe


Tình đầu thì mình quên rồi vì yêu nhau vài tháng chàng ra đi nên cũng chóng tan, ban bè giới thiệu mãi chả thấy hợp nhãn, xác định là ở giá rồi vì nói thật cũng có những anh sáng láng nhưng tính lởm quá hoặc hay chém gió là mình chúa ghét tự động rút lui.


Muốn kiếm a xấu 1 tý mà tính ok thì toàn gặp anh xấu cả người lẫn nết mới đau..Cách đây 8 tháng đã tuyên bố là đi tu vì ko gặp đc ng iu rồi, bạn bè cũng mắng là chết vì zai đẹp (h thì đẹp xấu cũng mặc bay thôi, đang buồn đứt ruột)


Kể chuyện gặp zai thì cũng thú vị, đi SN bạn thì ai cũng có đôi,có cặp, mình đi 1 mình là chuyện thường thôi nhưng hôm đó thấy có 1 zai cứ nhìn( chắc trông mình xinh xinh hiền hiền lại phớt lờ nên zai ngắm, dù thật ra mình ko hiền tý nào). Bt sau cái tuyên bố đi tu thì mình ko liếc ngang liếc dọc nữa chỉ nhìn thẳng thôi nhưng thấy nhột nhột nên cũng liếc zai 1 cái. Đúng là sét đánh có khác, run dễ sợ.. hình thức thì đúng type của mình lại manly nữa chứ, zai ngồi với 1 gái, gái này mình quen sơ thôi ko thân nên mình đành quay đi ngậm ngùi, chắc zai tán gái đó hay sao rồi..BUỒN..


Nói chung là đầu óc lung tung lắm ai hỏi gì tiếp gì cũng ko để ý tới lúc kết thúc ra về thì mình về thôi.


Đang đứng đờ đẫn ở bãi xe thì thằng bạn gọi bảo là nhờ chở 1 người về, mình đang buồn và bực nên bảo " đ-é-o chở "


Lại nghe thấy có giọng nói gần đó là " thôi đi taxi cũng đc " giọng thì lơ lớ .Trời ơi mình quay ngoắt người nhin thấy zai và mình gật đầu lia lịa bảo mình chở về,nhất định sẽ chở về(lúc ấy chỉ sợ zai đi mất thì toi):o


Sau này thì biết là zai cố tình để nhờ mình chở về...