Em đang cảm thấy cực kỳ bối rối và không biết chia sẻ cùng ai để nhận được lời khuyên ạ. Mọi người có thể giúp em không ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Đây là chuyện tình cảm của em và em xin phép được giấu tên. Em năm nhất ĐH, còn bạn ấy năm 2 và hai đứa học khác trường. Em và bạn ấy quen nhau được hơn 2 năm rồi. Vì mẹ em rất khó nên ban đầu tụi em giấu. Sau khi quen nhau được hơn nửa năm mới nói cho mẹ em biết. Mẹ em không hề khó chịu hay phản đối tụi em ạ. Bạn đó đã làm rất nhiều việc giúp em và mỗi lần hai đứa đi chơi, bạn đó đều qua xin phép mẹ em để đưa em đi và về đúng giờ. Trong thời gian giãn cách xã hội, có một hôm em phải có việc bắt buộc phải ra ngoài nhưng bố mẹ em đều bận không thể đưa em đi được ( em vẫn chưa biết đi xe, còn bạn ấy vẫn chạy xe đạp điện). Nhưng mẹ không để em bắt Grab mà nói em kêu bạn đó qua chở em đi. Em biết xe bạn đã bị hư từ trước ( bạn nói với em) nhưng em vẫn hỏi bạn. Cuối cùng là bạn đó không đưa em đi được. Từ hôm đó, mẹ em bắt đầu khó chịu với bạn, mẹ em nói thẳng " mẹ không đồng ý nó đâu, còn nếu con còn cố tình thì may mốt khổ ráng chịu". Mẹ em còn nói bạn đó như vậy là không hề trân trọng em, không có lòng còn nếu có lòng thì đã không từ chối như vậy và mẹ em sẽ không cho bạn đó cơ hội nào nữa đâu...( những lần trước đó bạn đều đưa em đi, tuy có 1,2 lần bạn không đi được do đi thi ở trường). Tuy mối quan hệ của tụi em không có xấu đi nhưng mỗi ngày mẹ em đều nói như vậy hoặc thậm chí hơn vậy với em khiến em rất bối rối và bất lực khi bị kẹp giữa mẹ và bạn trai ạ... Em xin lỗi vì em viết hơi dài ạ, em mong mọi người sẽ cho em lời khuyên em phải làm gì bây giờ để cứu vãn chuyện này ạ...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1