Mẹ nào đã từng yêu xa rồi vào cho em chút kinh nghiệm ạ
Buồn quá các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm thì vào giúp em với
Em năm nay 21, người yêu em 28. Yêu nhau được 3 năm rồi, tuần rồi người yêu em nhận được quyết định của công ty đi tu nghiệp bên Nhật. Em biết anh ấy đợi cơ hội này rất lâu rồi, nhưng ngặt nỗi, nếu ảnh đi thì em và ảnh lại rơi vào cảnh mỗi người một nơi. Em rối lắm các chị ạ. Mở miệng kêu ảnh đừng đi thì em không dám, nhưng một khi ảnh đi thì cũng ít nhất 3 năm sau em mới có cơ hội gặp lại ảnh vì chi phí đi lại đắt đỏ mà gia đình em và ảnh không kham nổi. Em rất sợ sau khi ảnh đi thì tình cảm hai đứa sẽ phai nhạt dần. Có chị nào có kinh nghiệm thì cho em lời khuyên với…. Em rối quá >.<
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu xa...đôi khi cũng thật thú vị. Bạn tin tưởng, bạn sẽ...