Mẹ nào chị nào có chồng/ người yêu là bộ đội bơi hết vào đây nào :)
E buồn quá các mẹ ạ. Vẫn biết là yêu bộ đội thiệt thòi đủ thứ mà sao em vẫn thấy buồn quá đi :( Nhất là những lúc mát trời thế này thèm đc ng.y đưa đi xem phim hay đi đâu đó mà chả đc :((
Có mẹ nào chị nào cũng là hậu phương như em không vào đây tâm sự cho qua ngày nhớ nhung mỏi mòn đi nào :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc bài này (link bài ở trên) thấy có động lực để yêu chồng (bộ đội) hơn. Các mẹ vào đọc đi, bài viết rất hay về tình yêu của...
Các bạn vào topic trên tham gia tiếp nhé :x
trong này tớ thấy có cả doanh trại hội vợ bộ đội đó, xây đc...