Em đang gặp phải 1vđề khó khăn lắm. Cần 1ng tâm sự giúp em.


Em và bạn trai quen nhau đc 1năm rồi, nhưng gđình e cấm tuyệt đối e quen anh ấy, vì 1lì do mà bản thân e cũng ko thể ngờ mình lại gặp phải, đó là a đã từng có vợ con, và đang đợi ra tòa, về gđ trước thì hiện tại ko vướng bận gì, vì cô vợ trước quá quắc, 2vc ko hòa hợp đc nên ko nhường nhịn chồng mình đc,bên gđ anh dù xót cháu nội nhưng vẫn ko chu cấp gì. Khi quen e a ko hề giấu điều đó với e,rồi chuyện gì đến.cũng đến, pame e biết đc và cấm,dọa sẽ cho e nghĩ làm hoặc thậm chí lên chỗ làm của e đê làm lớn chuyện,vì 2đứa e lam cùng chỗ. Áp lực từ phía gđ e rất lớn vs em,suốt ngày phải nghe pame e la mắng thực sự e rất buồn, cứ nói e là con gái mới lớn sao lại vớ vào người đã có gđ, chắc hẵn a phải như thế nào thì vợ mới bỏ. Em biết là pame chỉ muốn tốt cho em nhưng làm như vậy thật sự e thấy mất đi sự tự quyết của mình, vì ko phải đây là lần đầu e bị cấm,đã 1lần rồi và lí do.là vì công việc của ngta ko kiếm đc tiền nhiều và vì tính cách im lặng của ngta. Bây giờ 1lần nữa. Hiện tại tụi em vẫn đang quen lén lút giấu gđ em,ngay cả bạn bè e cũng k dám chia sẽ với ai. Em thấy điều đó đâu có gì là sai, em k biết phải lam sao để pame e hiểu cho 2đứa em nữa. Nói ra thì ngta bảo lần trc cũng dứt đc rồi,sao lần này lại ko đc? Nhưng thâth sự em giành tình cảm cho a quá nhiều,em thay đổi bản thân mình cũng vì a,ko thể nào buông.bỏ đc. Mỗi lần ap lực ở gđ e cũng ko dám tâm sự với a, vì e sợ a sẽ nản.lòng mà ko cùng em cố gắng thuyết phục gđ em,vì sĩ diện.của a rất lớn.


Các mẹ có cách nào giúp em ko?