Mấy chị có suy nghĩ ntn nào về việc sở hữu 1 anh phi công trẻ
Không biết mấy chị như thế nào chứ em khá là thích có 1 chị người yêu nhé, cũng không hiểu sao em lại có 1 cái suy nghĩ như thế nữa.Có thể là em thấy yêu một người lớn tuổi hơn sẽ được quan tâm hơn bởi họ có vốn sống, sự từng trải và nhiều kinh nghiệm nó làm em cản thấy yên tâm hơn, bớt áp lực hơn , chứ yêu phải 1 cô bé nhỏ tuổi lúc nào cũng nhõng nhẽo, có việc gì tí là bla bla rồi ầm ầm lên mệt lắm ạ.Hiện tại thì em cũng chưa có biết là các chị có suy nghĩ gì về phi công trẻ. Vậy nên mấy chị chia sẻ cho em ít kinh nghiệm làm thế nào để được cấp 1 cái bằng với ạ :x:x:x