mấy chị cho em xin ý kiến chuyện của em với nhé!!!
Chuyện của em hiện tại là thế này! Em và người iu cũ chia tay nhau đc 4 tháng rồi! Thật sự em vẫn còn thương người đó nhiều lắm! Nhưng bản thân đã xác định là ko thể nào có đường quay lại vs nhau nữa, nên em cũng thôi ko hy vọng và cũng cố gắng hết sức ko làm phiền người ấy nữa! Vì em thực lòng mong người ấy đc bình yên để người ấy rảnh rang bước tiếp con đường người ấy đã chọn, và cũng là để tâm hồn em đc bình yên! Nhưng ko hiểu là ông trời ko có mắt hay là oan gia ngõ hẹp nữa, năm nay em vs người ấy lại tiếp tục học cùng lớp! OMG! Em cố gắng ko lại gần cũng ko quan tâm xem người ấy đang làm gi, đang nói chuyện vs ai nữa! Em ngồi chổ khác, cách xa chổ người ấy ra! Hôm 5/9 là ngày học đầu tiên, ko có va chạm nào, cũng ko hề nhìn nhau cái nào! Nhưng tối đi học về, em lên facebook thì ôi trời ơi, người ấy nói đủ thứ trên mạng, đại loại là bạn ấy nói thật là xui xẻo khi học chung vs người bạn ấy CÂM GHÉT nhất (đó là em á!!!), rồi nói em lượn qua lượn lại trước mặt bạn ấy nữa chứ, còn nói là em bu bạn ấy dai hơn đỉa! Oan hồn bám theo có lúc buông tha, con em bám mãi ko buông! Em ức lắm! Tưc vô cùng! Người ấy coi thường mình quá đáng! Hôm ấy, vừa đọc đc những status đó thực sự em muốn dùng hết sức mà đấm cho người đó 1 đấm! NHưng cố gắng dằn lại, làm hôm đó 3h sáng em mới ngủ đc! Rồi hôm qua (6/9), em đi học thì thấy người đó vs mấy bạn cũ của năm 1 chuyển qua ngồi gân gần chổ em, em cũng ko quan tâm, ngồi học và nói chuyện bình thường vs bạn em, em vs người đó cũng chỉ là bạn bình thường thôi! Ni chuyện cũng hợp, và người bạn mới ấy có cách làm em cười rất duyên nên em cười suốt luôn! Ra chơi em cũng ko qua chổ mấy bạn cũ nữa, mắc công người ấy lại nói em lượn qua lượn l;ại trước mặt người ấy! Em tưởng là tối về thế nào cũng ngặp tràn những status chửi mắng em nữa, nhưng hoàn toàn ngược lại, ko có j cả! Em thấy cũng lạ, vì từ ngay chia tay em, ngày nào bạn áy cũng có status tren facebook, ít thì 1-2 cái, nhiều thì 4-5 status, nhưng hôm nay thì im lìm! Em ko hiểu nổi người ấy đang muốn gì nữa? Em nghĩ tụi em chia tay 4 tháng rôi, em thực sự cũng có lỗi rất nhiều vs bạn ấy, nhưng chuyện cũng đã qua rồi, dù có ghét em thì cũng ko cần phải để ý làm j, cứ xem nhau là người xa lạ có phải sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai ko? Mấy chị có thể giúp em ko ạ? Em thật sự ko hiểu người đó đang nghĩ gi nữa!:-S
P/s: Ah! Người nói chia tay là người ấy, em là người điên cuồn (theo đúng nghĩa đen luôn!) niếu kéo bạn ấy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cho mình xin loi nhé! Mình ko biết! hihi
Ặc ặc mình là male mà :))
Em cũng ko biết tại sao mình vẫn còn...
À sorry vì nghĩ nhầm nhé....
Em cũng đang cố gắng làm việc đó nà!
Nghe thì hơi sáo rỗng và chắc cũng chẳng vào tai em đâu, nhưng sự...