Bây giờ đã gần 2h sáng, mình ko thể ngủ được nên lọ mọ vào mạng. Có lẽ đêm nay sẽ thức trắng. Chồng về lúc 1h sáng, bị vợ mắng mấy câu, vùng dậy thay đồ và đi... vẫn tỉnh bơ nói : ra chốt cửa cho anh... Anh à, em chẳng biết nói thế nào nữa, chuyện nhỏ thôi pk? VC nào chả gặp những tình huống như thế này, ko thường xuyên thì cũng thỉnh thoảng. Ko biết họ thế nào nhưng em thì nghĩ rằng... Anh thật quá đáng. Đi nhậu về muộn, đã ko báo cho em biết lại còn ko nghe máy, để em ngồi chờ trong lo âu và bực bội. Về nhà thì chẳng xin lỗi em được 1 câu, còn trách em này nọ. Bao nhieu lần rồi, anh vẫn thế. Có lẽ giữa 2 chúng ta chỉ còn tình nghĩa là sâu đậm, còn tình yêu đang phai nhạt dần. Thật ko biét nói sao, anh và em ko hợp nhau. Anh ko bao giờ muốn biết cảm xúc của em còn em ko thể biết được cảm xúc của anh như thế nào. Em chẳng là gì của anh cả, chẳng liên quan và ảnh hưởng gì đến anh nên anh ko cần quan tâm em đang nghĩ gì, em cần gì, phải vậy ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chị này sao lại vơ đũa...
Đàn ông ích kỷ , chuyện ko đáng nhưng họ cố tình làm tình làm tội vợ con .
Chia sẽ