Thực ra khi viết bài này cũng không hiểu mình muốn gì, mình chỉ muốn chia sẻ một chút về cuộc sống của mình cho đỡ xì trét thôi. Mình vẫn đi học ( vì sang nước ngoài muộn và còn thực tập ). Có lẽ còn 1,2 năm nữa, ở cái tuổi bé vừa qua mà lớn chưa tới.Chắc trên này phải gọi nhiều mẹ là chị / cô nhưng thôi cứ xưng mình cho nhẹ nhàng . Sắp tốt nghiệp vừa vui vừa '' sợ '' . Sợ vì xã hội mình biết còn nông và vẫn trong xanh lắm, có nghe , đọc tiểu thuyết, nhưng va vấp vẫn chưa đáng kể gì. Không biết điều gì đang đợi mình sắp tới ? Vui thì cuối cùng cuộc đời cũng bước sang 1 trang mới , có điều không biết trang kế tiếp này như thế nào đây nhỉ ? Dù sao cũng là công việc, mình vẫn nghĩ từ xưa đến giờ '' cờ đến tay thì tự biết phất '', cho cả nhiều vấn đề, cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Hy vọng là như thế. Mình đã ruồng bỏ đam mê của mình chọn một con đường khác an toàn hơn, thành công hay không vẫn là câu hỏi lớn, nhưng ít ra sẽ đỡ stress hơn . Các mẹ đã đi làm, có gia đình không biết có còn nhớ cái thời sắp tốt nghiệp của mình không ? Không biết các mẹ thế nào, mình chưa gì đã làm CV đi nộp điên cuồng rồi, mới thoáng thấm được kiếm đồng tiền quả thực không hề đơn giản . Cảm giác mình như 1 con rùa, chỉ dám trốn trong cái vỏ chứ chưa dám hé đầu ra ngoài .
Sắp tới về Vn, chẳng mấy chốc mà đến tuổi có gia đình, mình mới qua 1,2 lần tình cảm thôi, single cũng lâu rồi. Mình có cảm giác mình rất mâu thuẫn, ở bên đây sống 1 mình bao lâu cũng không sao, chỉ thỉnh thoảng nhơ nhớ cái cảm giác nắm tay lúc băng qua đường, rồi đi làm về buổi tối có người ra bến bus đón. Nhưng mình cũng rất dị ứng với sự ràng buộc, ví dụ như đi chơi vẫn phải text xem người kia ntn, rồi nhiều mối quan hệ không thích vẫn phải tiếp nhận, ai.. vấn đề chính là date ai một thời gian mình cũng nhận ra ở người ta 1 cái gì đó, không nói đến tốt xấu, chỉ là mình cảm thấy khó chấp nhận . Người ta làm gì cũng soi mói, kết cuộc là chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cách đây 2 năm, lúc này đang vật vã kiếm việc! Apply Cv tứ tung!...
Nhiều người quan niệm yêu là phải "say",...
Try your best and fuc_k the rest :Devil: