Tôi rất yêu anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai là tôi rất chán. Tương lai của anh rat mù mịt, nhà anh thiếu nợ rất nhiều vi phai vay tiền mua máy may, nhưng lam ăn k tốt, dẫn đến ba mẹ anh hay cãi nhau. Còn anh thì làm công nhân. Nếu sau này co cưới nhau, thì chuyện nợ nần cua nhà a ảnh hưởng rất nhiều, gia đình k bao giờ vui vẻ dc. A thương mẹ,neu sau nay a co thấy mẹ buồn thì cung gom góp tien ma đưa mẹ het,roi vo chong song nhu the nao. Gia đình a o quê lên sg,may năm nay sống nhà thuê, sau nay cưới hỏi thì làm sao. Tiền trả nợ k có, k có nhà, thi tien đâu a cưới hỏi e. Em không biết phải sống như vậy đến bao giờ và phải chờ anh bao lâu. Em và anh bằng tuổi nhau,em k co tuổi xuân dài để chờ anh. 3 năm trước ,chấp nhận lời yêu anh dù biết yêu anh se không có tương lai,nhưng vì anh rat yêu em rat chân thành. Tiền bạc 2 đứa có bao nhiêu thì xài chung,giống như là 2 đứa yêu nhau cho qua ngày,sống vui vẻ cho qua ngày, chứ chẳng dám nghĩ đến tương lai. Khoảng thời gian gần đây e rất mệt mỏi,cứ luôn nghĩ có nên buông k? Nhưng em rat yêu anh, rat nhớ anh, e sợ mình k làm được. Nhưng neu tiep tục thì em sợ tương lai sẽ khổ, và e sợ minh se già nếu cứ đợi anh.