Em và bạn trai đã yêu nhau đc hơn 9 tháng. Chúng em cx đã có những cái ôm, cái hôn rất thắm thiết. Em luôn giữ 1 khoảng cách hợp lí để chuyện k đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Trong đúng ngày kỉ niệm 9 tháng yêu nhau, anh ấy đã ở bên em rất lâu. Trong thời gian đó, em và anh ấy đã có những khoảnh khắc rất hp vs những cái ôm, nụ hôn. Khi anh ôm em chặt hơn và chạm tay vào ngực em (chạm bên ngoài áo) em rất bất ngờ và giật mình. Em cx chỉ nghĩ là anh ấy vô tình thôi. Nhưng Việc đó tiếp tục xảy ra nhiều lần sau đó. Rồi anh ấy đã đặt hẳn tay lên ngực em. Em sợ và rất bất ngờ... Nhưng em k thể làm gì khác ngoài đứng im, người em như hóa đá luôn. Anh lại hôn em, lặp lại chuyện đó vài lần . Sau đó vài phút, anh ấy dần dần luồn tay vào bên trong áo em và áo ngực em. Em chết đứng lần nữa. Anh vừa hôn em vừa sờ vào ngực em. Em sợ nhưng cứ đứng im......................


Khi tạm biệt anh ấy r về nhà ngủ, em suy nghĩ rất nhiều. Em lo anh ấy sẽ nghĩ em dễ dãi, lo sẽ xảy ra chuyện vượt tầm kiểm soát... Rồi em nhắn tin cho anh ấy. Anh bảo đó k phải là dễ dãi, anh ấy bs em phải yêu anh ấy nhiều lắm mới để anh anh làm như thế ; anh nói anh đã suy nghĩ nhiều trước khi kéo áo em ra, "1 thg con trai khi đã cởi áo người 1 người con gái thì sẽ phải xác định rằng sẽ mặc lại cho cô ấy bộ váy cô dâu. Anh sẽ lấy em và khiến em hp. Chờ anh em nhé"


Đêm đó em suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng em nhận ra, em yêu anh ấy và anh ấy cx yêu em thật lòng. Chúng em đã xác định sẽ cưới nhau. Với em, đó coi như 1 cách thể hiện tình cảm của 2 đứa. Nhưng hiện tại chúng em chỉ đc tạm dừng lại ở đó, sẽ không có hành động nào hơn thế nữa cho tới khi chúng em chính thức là vợ chồng. Dù là đã xác định cưới nhưng em vẫn muốn giữ "cái ngàn vàng" cho đêm tân hôn


M.n tư vấn cho em với. Em làm như vậy là đúng hay sai ạ? 8-|