Tình hình là ... em và người yêu dự định sang năm sẽ cưới. Nhưng có 1 vấn đề nan giải, em không biết phải khắc phục thế nào.Mong anh chị tư vấn, cho em lời khuyên T_T
Tính em thì hơi bị ... trẻ con, nhưng cũng đã 24 củ rồi đấy. Nhưng có 1 vấn đề mà em không biết giải quyết sao với nó, đó là em không biết nói gì khi gặp người khác. Có chăng thì chỉ đôi ba câu rồi lại im lặng đến đáng sợ. Năm ngoái, em đến nhà người yêu, gặp bố mẹ anh í, lúc đầu là cảm giác sợ, nên cũng chỉ nói đc vài ba câu hỏi han... => lần đầu bị nhận xét là ít nói. (Bố mẹ anh í là người Bắc, nên cũng khắt khe và xem trọng lễ nghĩa hơn người miền Nam. ) Và gần đây, lúc chúng em tính đến chuyện cưới sinh,hôm em đến nhà anh ấy dùng cơm, xong thì mọi người cùng ngồi lại, suốt cả buổi trưa đến chiều e vẫn không thể nói được j với bố mẹ anh ấy ngoài việc chỉ ngồi đó, hỏi j trả lời cái đó, ko hỏi thì ... im luôn. T_T. Thậm chí với người yêu, em cũng không biêt nói gì. Em không biết tại sao lại như vậy. Mặc dù em đã cố gắng, trong đầu luôn sn, nhưng chẳng nghĩ ra mình sẽ nói j với họ.
Anh chị hãy giúp em, cho em lời khuyên, phải làm thế nào để mở miệng nói chuyện với người lớn, trong khi em ngồi với họ em chẳng biết nói j. Em khổ tâm quá, nếu cứ tiếp tục thế này, thì có lẽ tình yêu 3 năm của em chắc sẽ tan vỡ. vì em không đủ tự tin để tiếp tục quá.