Em là thành viên từ lâu nhưng chưa post bài bao giờ. Hôm nay có tâm sự muốn chia sẻ với mọi người và xin lời khuyên. Em thực sự đang rất bế tắc cần ai đó giúp tìm một lối thoát.
Em năm nay 23 tuổi. Vừa tốt nghiệp ra trường. Người yêu em hơn em một tuổi. Học cùng lớp đại học. Hai đứa đều đã có công việc ổn định. Em yêu anh ý rất chân thành, luôn cố gắng làm mọi việc vừa ý anh ấy. Gia đình em mới đầu cũng phản đối do nhà xa nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thì cũng quý anh ý và không phản đối gì (anh ý về quê thăm gia đình em cũng khá nhiều lần rồi).
Yêu nhau đã 3 năm nhưng hôm qua anh ý nói chia tay. Nguyên nhân là gia đình anh ý phản đối dù chỉ ba anh ý đã từng gặp em một lần (nhà anh ý ở xa). Gia đình không trực tiếp chê em nhưng thường xuyên nói về các "tiêu chuẩn" đối với con dâu trước mặt anh ý. Trong các tiêu chuẩn ý, điểm yếu của em chính là ngoại hình. Cần nói thêm rằng em chỉ cao 1m50 còn anh ý cao hơn 1m7 (nói chung là khá đẹp trai sáng sủa). Những tiêu chuẩn này đã được nhà anh ý nói đi nói lại rất nhiều lần trong thời gian chúng em yêu nhau. Họ nói với anh ấy phải lấy một người cao ráo xinh đẹp, có học thức, yêu thương anh ấy, đảm đang... Nói chung là một người hoàn hảo.
Em biết anh ý cũng khổ tâm rất nhiều vì là người đứng giữa. Anh ý là một người luôn đặt gia đình lên trên hết và chưa từng cãi gia đình. Anh cũng luôn nói tốt về em trước mặt mọi người nhưng họ dường như không quan tâm. Gia đình nói với anh ý những câu kiểu như "mày không nghe thì khổ thôi" , "đừng mơ đến chuyện đó" hay "không nên đi quá bạn bè"... Trong khi chúng em yêu nhau 3 năm rồi họ vẫn không thừa nhận là ny mà chỉ coi là bạn bè mà thôi. Trên thực tế thì chúng em đã đi quá các giới hạn từ lâu
Và điều gì phải đến đã đến. Anh ý đã nói chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Biết trước là impossible rồi thì không nên cố nữa. Chỉ gây đau khổ thêm cho nhau thôi.
Em thực sự thấy lí do chia tay này rất lãng xẹt và thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm với cả 2 đứa. Chưa cố gắng thuyết phục bố mẹ đã từ bỏ. Chúng em còn trẻ và còn lâu mới phải tính đến những chuyện hôn nhân. Em nghĩ còn nhiều thời gian để thuyết phục. Em cũng chưa có cơ hội gì để chứng tỏ bản thân với gia đình anh ý luôn.
Em đang rất cần lời khuyên của mọi người. Em có nên níu kéo mối quan hệ như vậy không? Anh ý có đáng để em níu kéo không?Làm gì để vượt qua hoàn cảnh này?...
Mọi người góp ý cho em với ạ. Em đang rất bối rối.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngay bản...
Chỉ cần nàng m55 ấy...
@chủ thớt :
lùn không phải là 1 cái tội bạn à.Ba mẹ sinh ta ra ,ta sống trên cõi đòi...