Mình đã chơi trang web này một thời gian, cảm thấy đây thật sự là một trang rất hay, một trong số ít các site mà mình thấy có thể tin cậy. Một trang web mà thành viên đa số là những người đã làm cha, làm mẹ và có kinh nghiệm trong cuộc sống.


Mình mạo muội mở topic này, xin trải lòng một chút. Nếu "hư" quá, mong mọi người chỉ bảo cho. Nick mới nên mình viết rất thật!


Hiện tại, mình đã 28t rồi, công việc thì cũng tương đối ổn định. Về chuyện tình duyên, mình vẫn single man! Muốn tìm cho mình một nửa còn lại, thật là khó quá. Do vậy, mình đã xác định, phải vài ba năm nữa mới tính chuyện lập gia đình ( cũng vì điều kiện của mình nên chưa dám nghĩ đến). Nhưng có một điều mình rất băn khoăn, đó là chờ tới khi đó mình đã ngoài 30t rồi. Mà vấn đề là thế này: Mình vẫn chưa được biết hết về cơ thể người phụ nữ. Mình hoàn toàn khỏe mạnh, có ham muốn như bao người đàn ông khác trong cái tuổi tràn đầy sinh lực này, chưa hề làm chuyện đó bao giờ, mình tò mò và khát khao lắm. Nửa muốn thử, nửa muốn chờ đợi người vợ tương lai.


Thử thì sao? Tìm đến massage, đèn mờ? Cái này mình tuyệt đối ko. Tâm lý ko thấy thoải mái và lại đầy nguy hiểm bệnh tật... Hay tìm một cô gái nào đó, giả vờ yêu người ta rồi xxx? Cái đó lại chỉ là bản năng, và lừa dối người khác lại càng chẳng thoải mái gì, dằn vặt lương tâm lắm.


Chờ người vợ tương lai? Lúc đó mình hơn 30t rồi, như vậy có bị coi là có vấn đề chăng? Có topic nói về vấn đề này, và chẳng một ai tin có người đàn ông trên 30t mà chưa hề làm chuyện đó. Thậm chí có cô gái còn nói, sẽ ko lấy người đàn ông 30t mà chưa xxx bao giờ. Và có thể, mình chờ, nhưng vợ tương lai của mình thì ko chờ, mà có thể đi trước mình rồi cũng nên.


Mình phải làm sao bây giờ? Mọi người xin để lại vài dòng ạ! Mình hy vọng ko phải "tự giải quyết" như thế này vài năm nữa.


Vợ ơiiiiii....em ở đâu???? Em ko xuất hiện, đừng trách anh "đi trước" nhé!