Chào các anh chị,


Lần đầu tiên viết bài ở một forum như wtt, nên không tránh khỏi câu cú có phần hơi lủng củng, mong mọi người bỏ quá cho. E sn 88, đã tốt nghiệp ĐH đc 1 năm, và hiện đang học cao học, ngoại hình cũng xinh ạ, hihi, gia đình nề nếp, em là con 1. Từ bé chưa xa gia đình bao giờ vì e ở HN ạ, hơn nữa đc bố mẹ bao bọc từ bé nên hiểu biết XH của e cũng có phần hạn chế, nhiều chuyện chẳng biết tâm sự và chia sẻ với ai. Lần đầu tiên vướng mắc vào chuyện tình cảm thế này, mong mọi người cho e lời khuyên ạ.


Hiện tại có 2 anh đang có ý định cưa cẩm em. A đầu tạm gọi là A, sn 81 bố mẹ anh là người quen của gđình e. A cũng là người HN tốt nghiệp DH KTQD, gia đình khá giả, hiện đang làm phó phòng của một cty của bộ GT. Tụi e quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi ạ, vì là chỗ quen biết của gia đình, nên mọi chuyện diễn ra cũng khá tự nhiên, cũng 1 vài lần a ngỏ lời với e, nhưng 1 phần còn e ngại nên e nói cần thêm thời gian để suy nghĩ. Theo cảm nhận của e, thì a ấy là người hơi gia trưởng và có vẻ hơi coi thường những người kém hơn mình, tuy chưa phải là người iu của nhau, nhưng a ấy luôn muốn dò xét các mối quan hệ của e, đó là điều khiến e không hài lòng nhất ạ. Ngoài ra, a ấy là người rất quan tâm, hành động và suy nghĩ rất người lớn, là 1 người sống có trách nhiệm, mặc dù sống cùng bố mẹ nhưng a ấy đã mua đc nhà riêng. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì đáng nói, nếu không có sự xuất hiện của 1 người thứ 3.


Cách đây khoảng 2 tháng, tình cờ trong 1 lần ngồi đợi đứa bạn ở 1 quán café, em quen một anh là anh B, anh ấy ngồi 1 mình ở bàn đối diện, ngay từ đầu e đã có phần tò mò về anh ấy, bởi cách cư xử lịch thiệp với các nhân viên trong quán, và gương mặt rất thông minh, 1 gương mặt mà theo e, có thể gây cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với người đối diện ạ. Ngồi đc một lát, thì có 1 nhóm 4, 5 bạn vào trong quán, khi đó cũng không còn bàn trống, nên em nhân viên trong quán đề nghị a ý chuyển qua bàn e, vì cả 2 ngồi 1 mình, tất nhiên là cả hai đều vui vẻ nhận lời. Một vài câu chào hỏi xã giao, cuối cùng e và a ấy cũng nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi đứa bạn của e đến. Từ hôm đó, e và a ấy thường xuyên liên lạc với nhau, a ấy không phải là người HN, mà quê ở một tỉnh miền trung, là du học sinh mới về nước, đã có bằng tiến sỹ ở châu âu, và hiện tại đang dạy ở 1 trường ĐH ở HN, nhưng chưa có nhà riêng. Nhưng đó không phải là những thứ thu hút e, mà nói chuyện với anh ấy và để ý cái cách cư xử, luôn có gì đó mới mẻ, khiến e học hỏi đc rất nhiều. Nhẹ nhàng, lịch thiệp. Hiện giờ thì mối quan hệ của tụi e ở mức độ thân thiết, và a ấy cũng không giấu giếm ý định cưa cẩm em.


Quả thật giờ e có phần hơi bối rối chưa biết phải lựa chọn thế nào, các anh chị là những người ngoài cuộc, lại từng trải hơn, có thể cho e lời khuyên đc không a? Cảm ơn mọi người nhiều ạ.