Em chào các mẹ, tối lỡ làm cốc cafe nên jo chẳng ngủ dc, mà chẳng sao mai dc tự do roài.
Em có chút tâm sự mong các mẹ cứ ném đá thẳng tay :Smiling:, tai vì em cũng bit mình chưa xác định rõ về bản thân, cứ đứng núi này trông núi nọ:Silly:
Chiện là thế này ah, em từ nhỏ sống chỉ quan tâm nhiều tới học hành, tại bố mẹ em và anh trai đều luôn dạy bảo và mong muốn em học hành lên người, nên jo em cũng thấy tạm, cũng chẳng dc joi jang như nhiều người là học bổng này nọ, nứơc này nứơc kia. Từ trc đên nay em luôn rất coi trọng những ng học hành joi jang, làm dc chỗ nhiều tiền or là chức to :Laughing::Laughing: hí hí( tất nhiên là nỗ lực của bản thân họ chứ k fai ngoại cảnh tác dụng nhé) .Nhưng nhiều khi em lại hay nghĩ và ngay cả đến mẹ em khi thấy em đã qua cái tuổi cần học hành rui thì cũng luôn nói rằng con gái gia đình là quan trọng hơn hết.Em đọc báo rùi là cũng nghe các mẹ trên này nói, rùi là cũng hay hóng chiện các chị lớn tuổi thấy con gái cứ chắc j học hành đàng hoàng mà lấy đc chồng ngon đâu. Em nói thật chứ em thấy nhiều chị, cô chỉ mỗi khoản ăn diện và cũng goi là đẹp đi thì lấy dc chồng ngon lành là giầu và đẹp jai í ạ:p, chứ cũng chả cần nà học hành joi jang je, ở nhà chồng nuôi, lo cơm áo jat ju, lo làm đẹp ju chồng là ok rồi. Ngay cả đến vài đứa bạn em ,học hành chẳng ji , cao đẳng nhưng xinh gái lại khéo mồm, rồi là biết cách quan tâm, em nghe nó nói chiện fone với các anh thì cứ gọi là...:Drooling:, đên em con gái còn thấy nhũn cả ngừoi, mà lại có vẻ rất là chân thật, thảo nào cái jai chẳng chết.
Hic hic lại quay về chiện em, k quá xinh nhưng em nghĩ cũng tạm :Battin ey:(tự khen mình cái nhể) luôn ý thức về sau này fai cố gắng hơn nữa trong công việc ,kím nhiều money tiêu cho sướng, cũng chịu khó tu bổ kiến thức hanh fuc gia đình, nữ công ra cháng( dạ tất nhiên là cũg k đến mức đi học nấu ăn, cắm hoa.\, thêu thùa đâu ạ) qua intờ net và báo trí thôi ah. Mà dc cái tính em nó cứ lành lạnh, gọi dien thì chả bit nũng nịu hay tình cảm je, mà em thay em chẳng hợp dc với cái kiểu í, bắt chứoc dc xong thấy sởn hết cả gai, cứ cảm tửong mình là ' lẳng lơ' kju je í. Mà cũng vd là chưa có jai nào nói nhời ji cả, cứ 1 mình lẻ bóng thế. nhiều khi em nghĩ thôi học hành làm ji , cứ luyện cho khéo mieng, bỏ nhiều time ra để ý tới mọi người, hỏi han , nghĩ mấy cái trò vớ vẩn đối xử với người này người kia đâm ra khéo khi lại kím dc jai ngon lành, chớ cứ suốt ngày fai lo nghĩ kể ra cũng mệt mà nhiều khi nghĩ lại cũng thấy mình cô đơn:Crying:.
Em viết ra thế này kể cũng thấy xấu hổ với nhiều chị ở forum, học hành, công việc ngon lành, mình đã là je đâu mà lại nói kiểu buông xuôi thể , nhưng mà iem vẫn muốn đc chia sẻ. nhiều khi cũng fan vân, no nắng cho cái tương nai của em...hehe:Thinking:
Em thay minh thuoc dang do do uong uong, ra 1 nhe lai de noi , dang nay laij hoc hanh ngon lanh cung chang fai, xinh gai dam dang viec nha cung k. the co cai ten cho kieu nhu em k cac me nhi
Các mẹ , các chị lớn tuổi ruì cho em vài lời chởi bới nhé. xấu xa je nhưng mà thấu tình hợp lí là em vẫn cám ơn các mẹ lắm lắm:Smiling:
Day la tâm sự của iem lúc 4a.m hôm qua, vit xong đang mấu thì interlet đứt mag:mad::Crying:. Em save vào tối nay copy lại, em đọc xong thì thấy mình ngu ngu thế nào, chắc tại do tâm tính, cách sống chưa dc toàn vẹn. Mong các mẹ chịu khó đọc cho em vài nhời :Rose: