Chào các Mẹ.


Em đang rất bối rối trong chuyện tình cảm. Chúng em yêu nhau đã hơn 4 năm từ thời sinh viên đến lúc đi làm. Anh ấy là một người rất cầu tiến, giàu nghị lực ảnh yêu và cưng chiều em hết mực. Hai đứa xác định sẽ cưới sớm để có em bé cho ba mẹ anh ấy bồng. Ngặt nỗi, gia đình anh ấy thì chấp nhận nhưng nhà e quyết phải đối. Vốn trước kia dòng họ em theo chế độ cũ, ông nội và ông ngoại e làm chức khá cao, còn gia đình anh ấy là "Cộng sản nòi". Vì vậy, bên gia


đình em rất ghét anh ấy chỉ vì gia đình anh ấy theo cộng sản (nhà anh ấy đa phần là Công An và quan chức chính trị). Mẹ e nói: mày lấy nó chỉ khổ mà thôi, bên đó gia trưởng lắm, ba em thì cấm, bắt e lấy thằng nào bên Mỹ con bạn ba em ấy. Sắp tới bắt em đi làm quen nữa chứ.


Thật tình em không bít phải làm sao?Lúc còn sinh viên đã ngăn rùi, nhưng em nghĩ ra đi làm ba mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ, với lại lúc ấy chúng em đã tự lập


được rồi. không ngờ ba mẹ em vẫn cương quyết không chịu anh ấy. Chỉ tội anh ấy, nhiều lần xuống công tác ở quê em, nhưng có bao h được phép ngủ nhờ


hay được gia đình em mời về ăn đâu. Trong khi mỗi lần e về quê anh ấy, ba mẹ anh ấy đối với em như con ruột, không cho ngủ khách sạn, nấu ăn đãi em


hàng ngày.


Bây h em rất giận gia đình mình, muốn bỏ về nhà anh ấy làm dâu, nhưng nghĩ lại không dc, không thể đối xử với ba mẹ em như vậy được.


Các Mẹ có kinh nghiệm giúp em với nhé!!!:(