Dạo này không biết vì sao mà mình đâm ra nghiện wtt, cứ lên đây là mình tìm đọc hết topic này đến topic khác. Đọc nhiều rồi tự nhiên mình cũng muốn viết một cái gì đó :P Mình hi vọng có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở đây và nhận những ý kiến đóng góp từ các bạn. Ủng hộ mình nhé ^^ nhưng mình phải nói trước là khả năng văn chương của mình không được ok cho lắm. Vậy đây là câ chuyện của mình...


Mình và người ấy gặp nhau qua một dating site. Đó là trang okcupid đó, chắc là một số bạn ở đây cũng biết pk? Mình thích trang này ví nó có chức năng phân tích khả năng tướng thích của bạn và những thành viên khác qua những câu hòi và thông tin bạn trả lời trên website. Thôi giới thiệu cho okcupid vậy là đủ rồi hé ^^ Mình đã từng mơ mộng rằng mình sẻ tìm thấy một ai đó tương thích với mình 100% nến ngày ấy mình là "thành viên tích cực" của web này :P Nhưng sự nghiệp "mò kim đáy biển" của mình chưa đi đên đâu thì mình đã phải lòng một người trong đời thật (đó là lần đầu tiên mình thích một ai đó) và tính cách của anh ấy thì hoàn toàn trái ngược với mình, cứ như mặt trời và mặt trăng ấy! Tình cảm của mình và anh ấy không có kết quả, nếu như mình không muốn nói là rất tệ :/ Mình đã mất 1 năm để cố gằng thôi nghỉ về anh ấy và 1 năm nửa để lấy lại cân bằng. Nhưng qua trải nghiệm này mình đã học được vài điều quan trọng và mình tin rằng mọi việc xảy ra với chúng ta đều có một lí do :)


Trong khoảng thời gian trải qua cú sốc tinh thần này, mình đã bắc đầu tham gia lại okcupid. Nhưng lần này không phải là để tìm một nửa kia (vì mình đã không còn mơ mọng và quá mệt mỏi vì tình yêu rồi) mà chỉ để có một ai đó để có thể nói chuyện (phân tán sự tập trung quá mức của mình vào anh ấy), và để trút hết nổi lòng. Đó là thời điểm mình gặp người ấy. Mình đã chọn người ấy trong rất nhiều nhiều người trên website để connect vì bọn mình có tỉ lệ tương thích cao, bọn mình sinh cùng một năm, cùng thộc một cung và mình đã cảm thấy sự tương đồng khi mình đọc profile của người ấy. Mình là người gửi tin nhắn cho người ấy trước, sau đó người ấy đã reply lại và chấp nhận làm bạn với mình. Bọn mình cứ gửi cho nhau những tin nhắn qua website, ban đầu thì thưa nhưng sau đó thì hầu như mỗi ngày một tin


Thôi để lần tới mình kể tiếp nha, chuyện còn dài he