Ngày trước, mỗi lần đi dự đám cưới hay chỉ lướt ngang qua một đám cưới nào đó, mình đều nghĩ thế là có một tình yêu đã kết trái, 2 người yêu nhau được ở bên nhau mãi mãi, niềm hạnh phúc viên mãn tràn trề trên gương mặt cô dâu chú rể, một sự ấm áp, ngưỡng mộ và mong chờ cái ngày mình cũng sẽ hạnh phúc như thế len lỏi trong trái tim mình...
Nhưng, có lẽ chưa cần xét đến giai đoạn hậu hôn nhân thì liệu có phải ngay trong ngày cưới cô dâu chú rể đang hạnh phúc viên mãn như mình nghĩ không?
Mình có 1 tình yêu 3 năm, một tình yêu đẹp đến nỗi cái ngày mình ngã oạch từ trên mây xuống hố sâu mình không thể hiểu nổi vì sao.Con bạn thân dẫn người yêu đến tâm sự với mình cho đỡ buồn. Anh ấy nói có những người rất yêu nhau và yêu rất lâu thì ko đến được với nhau, có những người quen vài tháng, chẳng yêu lắm nhưng hỏi thì ừ luôn, thế là cưới, mình chẳng hiểu vì sao, không yêu nhau lắm thì làm sao sống với nhau cả đời được. Anh cũng nói qua là anh cũng trải qua 1 mối tình 4 năm trước mà lúc chia tay anh tưởng như đất dưới chân anh vỡ vụn. Về sau nghe bạn mình nói mình mới biết là 4 năm rồi, anh không thể quên được mối tình đó.
Và rồi mình cũng biết được lý do người mình yêu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình. Mình đã bị phản bội. Ai đã từng bị ngoại tình thì chắc hiểu cảm giác đó khủng khiếp đến thế nào. Và lại càng khủng khiếp hơn khi không có 1 dấu hiệu nào báo trước điều đó, vẫn đang yêu nhau, đang quan tâm, chăm sóc nhau.... bởi vì không phải anh muốn rời xa mình, anh định ăn vụng xong chùi mép, nhưng nó còn cao thủ hơn anh, nó trói anh...
Khủng hoảng tinh thần, lúc đó thực sự không muốn gặp ai, không muốn tiếp xúc nói chuyện với ai, mình lê la vào các mục tâm sự ở nhiều trang web và bất ngờ nhận ra tình trạng ngoại tình nhan nhản, rất nhiều, nhiều đến mức gần như trở thành 1 điều bình thường của xã hội. Sợ. Con người ngày càng tha hóa đạo đức đến mức này ư? Mình thấy nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn mình, và ngoại tinh sau hôn nhân còn đau đớn hơn cả trước hôn nhân, còn con cái nữa, các ông bố bà mẹ có nghĩ đến những đứa con khi bỏ gia đình theo người tình không?
Những ai chưa từng bị ngoại tình có lẽ cũng sẽ mạnh mồm như mình trước đây, hoặc có thể mình quá yếu đuối để có thể thoát ra. Trước đây, mình tự hào lắm, mình có 1 người yêu nhanh nhẹn , thông minh, chiều mình, trước mặt bạn bè anh luôn đối xử như thể mình là niềm tự hào của anh, hễ mình có việc là anh giúp đỡ ngay dù là việc lớn hay nhỏ, dù lúc đấy là lúc nào đi nữa, dù việc khó khăn đến đâu, mình đã luôn tự hào vì có 1 tình yêu chân thành đến vậy. Mình cũng đã từng nghĩ không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Nếu anh phản bội mình sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng........
Có lẽ khi mất anh, sự hụt hẫng trong lòng mình quá lớn, mình lại sẵn lòng tha thứ để anh quay trở về. Nó - người thứ 3 trong câu chuyện của mình là 1 đứa ghê gớm khủng khiếp. Tưởng rằng sau khi bỏ cái thai trong bụng, mọi chuyện đã sóng yên biển lặng, nhưng nó đã dùng mọi thủ đoạn để kéo anh về bên nó, từ việc nhờ bố mẹ gây áp lực đến những hành động cào cấu cắn xé, thậm chí tự cắt chân tay mình để anh ko dám rời mắt khỏi nó. Nhiều khi mình quá mệt mỏi và muốn buông tay.
Trải qua nhiều biến cố, mình và anh quyết định sẽ làm bạn thôi. Nhưng từ "tình bạn" với 2 người đã từng yêu nhau dường như quá mong manh. Anh day dứt vì đã từng làm khổ mình, sợ không thể mang lại hạnh phúc cho mình, hơn nữa sự nghiệp của anh vẫn rất mịt mờ. Mình day dứt vì vẫn còn rất yêu anh nhưng mình sợ không thể quên đi sự phản bội mà anh đã gây ra, và còn rất nhiều phức tạp mà mình phải đối mặt nếu có đến được với nhau.
Cả 2 còn rất yêu nhau, bỏ không bỏ nổi, đến với nhau không biết có hạnh phúc được không......bế tắc....không tìm ra lối thoát
Mình và anh vẫn rất hay tâm sự với nhau về mọi chuyện xung quanh
Một vài người bạn của anh ngoại tình sau khi cưới vợ
Một người bạn của mình nhận ra không còn cảm xúc với người yêu và nhận ra yêu người ấy chỉ vì người ấy giống người cũ của mình
Một người bạn của anh tâm sự lấy vợ chỉ vì tình nghĩa chứ chưa quên được mối tình đầu
Một người bạn của mình đã trói anh chồng để rồi từ ngày cưới đến giờ chưa biết thế nào là hạnh phúc
Thế đấy, hạnh phúc càng ngày càng khó kiếm và khó giữ không chỉ sau hôn nhân mà ngay trong lễ cưới, chắc gì 2 nhân vật chính đã cảm thấy hạnh phúc. Có quá nhiều lý do để họ sao nhãng cái hạnh phúc gia đình.
Khi mình chia tay anh, đã có những người tìm đến mình, nhưng thực sự mình không có cảm xúc gì cả, có lẽ mình chưa thực sự gặp được 1 nửa của mình, cũng có lẽ mình sợ bắt đầu 1 cái mới,nhìn những gì đang xảy ra xung quanh, mình thấy bất an, mình sợ vấp váp thêm lần nữa
Trở về với anh, người mà cho đến lúc này là tình yêu thực sự duy nhất trong cuộc đời mình và cũng là người duy nhất có thể đem lại cảm xúc yêu cho mình, mình không nghĩ mình có thể vượt qua được nỗi ám ảnh của sự phản bội. Nhưng vắng anh, mình buồn và cô đơn đến cùng cực, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả để yêu anh. Nhiều lúc muốn dứt khoát với anh để đi tìm hạnh phúc mới
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đã...
để quên đi được điều gì đó thì chỉ có 2...