Mình đã 37 tuổi & sống rất nội tâm. Mình ở Mỹ trước đây lúc mình còn ở VN mình có quen 1 cô bạn gái sau 2 năm mình trở về nước mình làm đám cưới với cô ta nhưng chưa đăng ký kết hôn & cũng chưa có con cái, gần đây mình có về VN ăn Tết và nói với vợ là mình tạm chia tay 1 thời gian vì vợ mình hay đòi hỏi tiền bạc & không hiểu được công việc làm ở bên đây, vợ mình chấp nhận, sau đó khoảng 1 tuần mình vô tình lên mạng chat & gặp 1 người bạn học củ, sau đó hẹn ra uống café ăn uống này nọ rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, người này cho mình hết tất cả & biết được hoàn cảnh mình có vợ trước đây, gia đình người này hơi nghèo nên mình giúp đở khá nhiều, mình có tặng người này vàng vòng này nọ & nhẫn xem như đính hôn nhưng chẳng bao lâu từ ngày mình trở về Mỹ người này đã bán đi & nói rằng gia đình cần tiền để trang trải này nọ, gần đây mình cũng gửi tiền về giúp Mẹ người này có công ăn việc làm (chỉ là mua bán tại nhà nho nhỏ thôi), người này hứa là sẻ chờ đợi mình về để làm giấy tờ bảo lảnh, trong khi đó mình thỉnh thoảng củng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình vợ củ thế nào và đương nhiên là vợ mình biết mình đang quen người sau, 2 người cùng có lời qua tiếng lại trên Viber nhưng vợ củ mình vẫn tha thứ và muốn trở lại với mình. Giờ đây 1 bên là tình nghĩa với vợ củ - 1 bên là tình yêu mới trong vòng 2 tháng nhưng mình cảm thấy đây mới là tình yêu thật sự mà trước giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được. Bây giờ mọi người gần xa đọc được thư này thì hãy cho mình lời khuyên lúc này mình rất cần, mình sẽ làm gì tiếp theo đây với 2 người phụ nữ này đây? Mọi người cứ nói thẳng mình sẽ lắng nghe và hiểu. Mình chờ từng giây từng phút, có gì chưa hiểu thêm về mình cứ viết thẳng ra ở đây mình sẳn sàng trả lời thật nhất.