Ai chẳng muốn tìm được một người yêu như ý. Thế nhưng, đâu phải lúc nào mình cũng tìm được một người đúng với hình mẫu lí tưởng. Mà mình thấy, khi yêu sợ nhất là gặp phải người yêu ba hoa, thích nổ. Nếu họ có tài thì cũng đỡ, ngược lại tài cán chỉ ở mức trung bình mà nhiều khi ba hoa lên tận mây xanh, những người này rất dễ khiến mình muối mặt với bạn bè! Các bạn có ai gặp phải trường hợp này chưa nhỉ? hihi Kể ra để cùng chia sẻ cách ứng xử nha
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Laughing::Laughing::Laughing: tội nghiệp cho anh bahoa wtt :Laughing::Laughing::Laughing:
Chẳng hạn , mình đi làm ít khi nào ở nhà phụ gia đình ... lâu lâu cn ở...
Biết là ba hoa chích chòe rồi, biết là ghét lắm, mà lỡ yêu, thì ráng khuyên nhủ, góp ý...