Vài dòng sơ lược. Mình là nam, năm nay 27 tuổi, em ấy 19 tuổi, tạm gọi em ấy là T. Mình đã có công việc ổn định, lương ổn. T đang là sinh viên, làm thêm ở 1 quán nước. Mình uống nước 1 vài lần thì xin nick facebook thì T cho, sau đó thì cho số điện thoại. Khi đó mình với T chỉ mới nói chuyện nhau chỉ vài câu.
Cả 2 add zalo chat với nhau vài tuần thì mình hẹn T đi uống cà phê, mình nói T xem quán nào gần nhà em rồi tụi mình tới đó. Mình định tìm hiểu lâu dài, một cách từ từ để em ấy có tình cảm với mình rồi mới kiss này nọ. Lúc đó mình nghĩ phải ít nhất 3 tháng mình mới kiss em ấy.
Nhưng chuyện đời nhiều cái bất ngờ, em ấy nói thôi tới công viên Tao Đàn đi, đó giờ em chưa biết Ngôi mộ cổ là gì, tới đó xem thử.
Rồi tối đó, mình và em ấy gửi xe xong đi vào công viên. Công nhận là chỗ đó tối thui, có nhiều cặp đôi, làm mình cũng ngại. Đi 1 hồi xem mấy cái tượng trong công viên, sau đó thì tìm 1 chiếc ghế để ngồi.
Lúc đó chả biết mình nghĩ gì mà hỏi và nói nhiều câu rất vớ vẩn: "Em có quen nghiêm túc ko?" "Em làm bạn gái anh được không?" :(( Tất nhiên là em ấy im lặng không trả lời mấy câu hỏi này. Ai đời lại nói mấy câu này ngay từ lần hẹn đầu.
Mình nhớ mang máng được vài đoạn đối thoại: Mình: "anh có miếng đất ở Nhà Bè, à nhầm, là mẹ anh, chứ ko phải anh" T: "Chuyện đó là chuyện riêng của anh, anh nói em làm gì?" Mình: "Anh biết thời đại bây giờ ko phải chỉ đơn giản là 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng"... Công nhận lúc đó mình vô duyên :(
Sau đó thì mình nắm tay em ấy, nắm một hồi thấy ko phản kháng. Lúc đó, mình nghĩ chỉ cần T phản kháng một chút, giật tay ra thì mình sẽ ngưng, ko làm gì nữa. Nhưng T ko phản ứng gì nên mình mới nhẹ nhàng hôn lên má T, T cũng ko phản ứng gì nên mình chuyển sang kiss. Thì tối hôm đó, mình kiss T khoảng 4, 5 lần gì đó. T có kiss lại nhưng những lần cuối thì khá lưỡng lự và nói "anh à, em ngại", thỉnh thoảng khi đang nắm tay thì gạt tay mình ra. Sau đó mình chở T về. Chỉ kiss và ôm, mình ko có sờ mó gì bậy bạ, mình cũng ko nghĩ tới nó.
Về nhà T nhắn zalo nói :"hôm qua anh tấn công em dữ lắm, em là em ko thích rồi nha" Lúc đó mình nghĩ T chỉ nói vậy thôi, nhiều khi T cũng thích vậy.
------------------------------------
Lần sau T nhắn zalo kêu mình chở T từ trường về. Trên đường về mình rủ T đi ăn uống gì nha, T hỏi đi đâu thì mình nói chưa biết, để xem. Rồi mình đi ngang khu Bạch Đằng, chỗ có mấy cái pháo á, rồi lại đó. Mua 2 chai nước suối thì phải, rồi nói chuyện vài phút, sau đó mình nắm tay T thì lúc này T gạt ra nói: "Em thấy tụi mình ko có hợp, anh hơn em tận 8 tuổi" Mình:"Chuyện đó có quan trọng gì đâu em" T:"Em chưa có tình cảm gì với anh, giờ anh có thích 1 cô gái hôn anh mà ko có cảm giác gì ko?" ... Rồi nói qua nói lại gì đó, ko nhớ rõ đoạn này ... Mình: "Nói chung là em ko thích anh"... "Mình về đi em!" Lúc đó mình giận, nét giận hiện rõ trên mặt. T:"Anh buồn hả?" Mình im lặng.
Trên đường về, mình nói:"Tại em hết, lúc đầu anh rủ em đi quán cà phê gần nhà em mà, tại em rủ vô công viên" T im lặng. Chở T về nhà cả 2 ko nói tiếng nào.
Khi về thì T nhắn zalo: "Gặp người khác là em đã tát vào mặt" Mình chỉ nhớ được vậy. Đoạn này chat với nhau cái gì mình cũng chả nhớ vì tin nhắn zalo đã xóa hết rồi.
Vài ngày sau T nhắn tin:"Mình ngừng tìm hiểu đi anh, em mệt lắm!" Mình im lặng vài phút, nhắn lại: "Giá như anh đừng xin số của em haizz" T:"Anh thử gặp con nào dữ mà làm vậy xem, nó đập anh tại chỗ" "em nói vậy để sau này quen người khác mà còn tránh", end chat.
-----------------------------------
Vài ngày sau mình nhắn lại: "Anh cảm thấy hối hận lắm, anh xin lỗi, lỗi tất cả là tại anh" T:"Vậy thì tốt" Thời gian này chat bình thường lại, nói chuyện linh tinh nhưng ko gặp mặt. Có một lần sinh nhật T, tất nhiên là T ko mời mình, mình cũng hiểu vì mình cảm thấy độ thân thiết giữa mình và T chưa đủ để T mời. Tối đó mình nhắn là có món quà tặng T, sau đó mình chạy qua nhà T đưa quà. Về thấy tin nhắn zalo:"em cám ơn anh rất nhìu về món quá" Mình:"Có j đâu em"
Thời gian này bắt đầu kỳ thi cuối kỳ của T, mình biết điều đó nên ít khi nào chủ động nhắn tin zalo trước. Nhắn sms, call thì ko bao giờ có luôn. Tất nhiên cách vài ngày có chat 1 vài lần nhưng chỉ vài phút. Mình để ý càng ngày thái độ qua tin nhắn của T là càng ngày càng lạnh nhạt.
Rồi sau đó, kỳ thi của T cũng kết thúc, Mình nhắn zalo: "Chúc mừng T đã vượt qua cơn khổ ải" T: "Thanks". Rồi tối đó T xóa zalo của em ấy. Mình gọi điện hỏi:"Sao tự nhiên em xóa zalo vậy?" T:"Thì ko chơi nữa!" với giọng điệu khá lạnh nhạt. Mình hỏi 1 vài câu, sau đó ko biết hỏi gì nên thôi, tạm biệt T, T cúp máy khi mình chưa kịp nói hết câu.
Mấy ngày hôm sau, mình nhắn tin sms rủ T xem ca nhạc. T nhắn lại 1 đoạn dài:
"Ko có ai mà mới gặp lần đầu đã vồ vập, bất lịch sự và thiếu tôn trọng như vậy. Thêm nữa, em ko quen người hơn mình trên 5 tuổi, em nghĩ vậy là tốt nhất.
Thứ nhất, em nghĩ em và anh chẳng hợp nhau tí nào. Thứ hai, anh là người quá nhanh. Thứ ba, anh hay đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa bản năng đàn ông. Dừng tìm hiểu đi"
Sau đó mình nhắn lại thì phát hiện mình đã bị chặn số.
Mình biết mình đã sai rất nhiều nhưng liệu mình còn cơ hội nào cứu vãn ko? Xin mọi người chỉ dẫn. Hiện T vẫn còn làm ở quán, qua Tết thì nghỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1