Chào đêm khuya và 1 giấc ngủ say đến tất cả mọi người WTT.
Mất ngủ pha nhiều lo âu nên mình mạn phép chia sẽ cho dễ ngủ.
Em ơi ,anh gọi em thì em không nghe máy , sms em thì em chỉ trả lời vỏn vẹn 1 câu " Vâng " rồi thôi . Facebook thì em Unfriend ,có lẽ em định delete a trong suy nghĩ của em luôn chứ gì?
Nếu anh đoán kg nhầm thì ngày mai em lại sms chia tay anh , cắt đứt mối quan hệ này vì gia đình em một mực phản đối không cho con gái Bắc yêu trai Huế vì như thế sẽ mất luôn con ?
Em này ,em chia tay anh 3 lần rồi em có nhớ không ?
LẦN 1 : anh khóc như 1 đứa trẻ ,anh nổi điên ,anh cảm giác mất hết tất cả ,anh rối loạn, anh kg còn biết mình là ai nữa ... a mất kiểm soát !
Nhưng rồi a vẫn lấy lại bình.tĩnh để kéo.em về bên anh vì a biết anh đã yêu em.nhiều lắm rồi .
LẦN 2 : Anh hỏi em sao lại chia tay ? Em bảo vì mẹ , vì gia đình . UHM..thì mình chia tay để em trọn chữ Hiếu.
Ít lâu sau nhớ em anh ra Hà Nội ,mình quay lại , vì em nhận ra em cần anh và muốn ở bên anh .
LẦN 3 : em về quê , và lại bảo chia tay , anh bảo : uhm , chuyện gì còn có đó ,muốn chia gì thì chia .Em còn nhớ em vào Huế với anh thật nhanh không ? Ba mẹ anh xem em như con dâu còn ba mẹ em xem anh như thằng khốn , bà nội còn tạt nguyên ly nước vào mặt mà kêu a là con chó ( em thấy đấy , anh kg quan.tâm ,kg giận hờn . ANH YÊU EM cơ mà )
3 lần chia tay , từ em cả đấy ! Với anh, khó mà thốt lên được 2từ ấy , vì với anh,với tình cảm.của anh , nó thiêng liêng và cao quý. Anh yêu em ,vì cái tính.bướng của em .Yêu em vì em chu đáo , yêu em vì bên em anh thấy mình hiền lành và ngoan ngoãn khác hẳn với cái tính.chai sạn từng trải khi bon.chen.xã.hội đầy.rẫy.lừa lọc này .
Anh bỏ qua mọi thứ em làm sai , cảm.thấy buồn cười với mấy cái tính xấu của.em !
Giọng Ha Nội khó phát âm thật nhưng a cũng nói lắp bắp được rồi còn gì , gia đình.nhà em anh cũng cố gắng gần gũi ,quan tâm chia sẽ nhưng họ hắt.hủi a , thậm chí ghét mà chả.cần.biết a.như.thế nào.ngoài 2 từ " thằng Huế ".
Anh của em ,người mà em nói em hết.mực.thương yêu ,người mà em hứa sẽ luôn bên cạnh để rồi xây dựng ước.mơ của chúng mình và.những đứa con , em cũng muốn mà ,sao lại.làm.thế ?
Anh đang cố gắng làm việc , ráng kiếm thật.nhiều tiền để chuẩn bị cho chúng mình mà em ???Con heo vàng.mỗi.ngày anh vẫn cho nó ăn mấy tờ 50k vì anh nói a sẽ mổ heo.để mua váy cưới cho.em , em có nhớ con heo vàng của em không ?( nếu em cưới " thằng khác" thì anh kg mua đâu.nhé ,mất công nó biết a yêu em thì rách việc). Mà chắc em kg quan tâm nữa rồi .
Em còn đeo.chiếc nhẫn ở ngón áp út đấy chứ ? Đừng.tháo.em.nhé ,vì em ước ai đó đeo.vào ngón đấy cho em cơ mà và anh đeo cho em.Em nói em ước mơ.và em đã có . Vậy.bây giờ em đừng vứt bỏ ước mơ đi nhé !
Chúng ta ở xa.nhau , a biết và hiểu điều đó . Anh luôn cố gắng.mọi giá để làm em vui , hỏi han chăm sóc em để em.khỏi buồn và lung lay trước các vệ tinh ngày đêm bám theo em , anh.nhận thấy em không biết thế nào là đủ , như nào mới vừa lòng .Thật.sự.thì a chưa đòi hỏi ở em điều gì cả , vì anh biết em yêu a em cũng phải hy sinh.nhiều.thứ ... a chả muốn em phải làm gì cho anh cả . YÊU ANH , VẬY ĐỦ RỒI .
Anh quan tâm em , anh vì em rồi anh hình thành.thói quen xấu cho em .
Em dần đánh mất sự quan tâm , em nhanh chán và cứ nghĩ chia tay đơn giản sẽ kg thiếu người đến bên em , yêu.thương em ....
Yêu thì có thể nhiều , hiểu thì có mấy ?
Anh quen em 5 năm và yêu gần 1 năm rồi đấy , mình hiểu.nhau nhiều rồi mà .
EM ah , anh níu tay em 3 lần rồi .Lần này em cố gắng trân trọng em nhé vì nếu không anh sẽ.chẳng giữ em lại nữa đâu .
Buông tay không phải vì anh hết yêu em mà là vì em không biết gìn giữ , trân trọng .
Bỗng nhớ lại ca từ của bài hát
" Biết không em " của Chi Dân
" Từ lâu em đã biết anh luôn.cần em , và em cũng đã biết anh yêu em.nhiều , như trong.lòng chỉ có em và em luôn biết những điều đó . Thời gian.ta.hạnh phúc trôi qua thật mau ,giờ.em.như.cơn gió trôi xa ... em biết a không thể sống thiếu em , mà sao em vẫn rời xa ..."