Cũng đã đến độ tuổi phải lấy chồng rồi nhưng sao tôi không có cảm giác muốn lập gia đình một chút nào cả. Mấy tháng nay tôi cũng đã mở lòng hơn , tiếp chuyện và nhắn tin với nhiều chàng trai hơn nhưng mà nói thiệt thì tôi không có hứng thú gì cả. Cho đến khi gặp cậu ấy, người con trai bằng tuổi đi chung với tôi chuyến thiện nguyện trước giáng sinh cho các bé tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau. Tôi và cậu ấy tình cờ được ngồi chung với nhau trên chuyến đi đó nói chuyện rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy rất nhiều, về nhà chúng tôi nhắn tin với nhau. Và hôm nay cậu ấy nói với tôi là hãy cho cậu ấy một cơ hội. Liệu tôi có nên mở lòng cho cậu ấy một cơ hội không


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1