Chào các cô, chú, bác, anh, chi, em, bạn,... WTT. Hôm nay e post 1 rắc rối nhờ mọi người tư vấn giúp ạ.


Tình hình là thế này ạ. E có 1 tình yêu kéo dài khoảng 3 năm. Nói chung bọn e cũng ko happy lắm, a í là người hay giận, mà mỗi lần anh í giận là lâu lắm, do e iu a í nhiêù nên toàn đi làm hòa, mặc dù không phải điều gì mình cũng sai. Nói chung là khi yêu a, e ko bao giờ được kiêu kì 1 chút, được làm nũng 1 chút, được chiều chuộng 1 chút, được a í xem như là báu vật 1 chút,... Vậy mà vẫn yêu chứ lạ. E thuộc tuýp người chung thủy, nhẹ nhàng, thần tượng 1 tình yêu trong sáng. Bởi vậy mỗi lần a í giận, e cả đêm thao thức ko ngủ được, người cứ lơ ngơ. Vì khi giận bất cứ điều gì, a í lại say goodbye. Cứ như 1 chu trình tuần hoàn vậy, giận --> chia tay --> quay lại. /:)


Tụi e cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Có fải do e iu a í quá nhiều nên a í mới quay lại ko biết. Sau 3 năm, tụi e chia tay vì a í phản bội e trong tgian 2 đứa xa nhau về địa lý. E thật sự rất đau khổ, nhưng mà quyết tâm lắm. Hình như anh í với cô bé kia chỉ quen nhau vài tháng rồi chia tay.


Mặc dù 2 đứa ko còn ở cạnh nhau nữa, nhưng khoảng thời gian đó, a vẫn hay nhắn tin quan tâm e. Lúc nào cũng nói bóng gió kiểu như e là cô gái tốt, a ko xứng đáng với e, và có rất nhiều lời nói vẫn muốn dành tc cho riêng e. Vì e còn iu, nên e có nói thế này, e biết mọi thứ, và e chấp nhận bỏ qua cho a, nếu như a vẫn muốn nắm tay e đi trong cuộc đời này. Nhưng a im lặng. Rõ ràng là cũng có í quay lại, mà khi e mở đường thì IM VĂN LẶNG. [-(


E vốn cái gì mà người ta ko nói thì mình fải hỏi cho ra nhẽ. Cứ quan tâm qua tn vậy thì mình e đau khổ mà thôi. Cuối cùng a í cũng trả lời, a í nghĩ e và a í ko thể đi xa hơn được, và bảo e đừng nt cho a nữa. 2 lần đau ạ, e khổ sở lắm, nhưng quyết chí ko nt cho a í nữa. 5 tháng sau, a í nt hỏi thăm e. Tụi e vô tình gặp lại nhau ở 1 party, e mới biết a í đã có người yêu, một người e quen. Sốc lắm ạ. Sau lần gập đó, thỉnh thoảng a í hay nt cho e lắm, nói chung cũng hỏi han quan tâm. E có nói rằng, trong lòng e chưa hết đau nên chưa thể làm bạn với a được, đừng quan tâm e nữa, nhưng rùi thỉnh thoảng a cũng lại nhắn. E biết là a í ko còn yêu nữa vì thực sự a đã nghiêm túc với cô gái ấy rồi, nhưng tại sao lại làm thế ạ??? Mà cái đứa tên EM, vì sao ko thể nào quên được mới lạ chứ!! :((


E muốn hỏi mọi người, có fải do a í thấy e đáng thương quá, nên nhắn tin quan tâm ko ạ? Hay trong lòng a, vẫn còn có bóng dáng e? E có ảo tưởng ko ạ? E có nên nói với a là e chưa quên đc a, a đừng nt cho e nữa ko ạ, vì cứ như vậy thì e càng khổ vì sống trong ảo tưởng a ấy còn yêu mình, và ngày nào cũng lại mong chờ người ta hỏi thăm mình!!


E rất mong nhận được sự chia sẻ tư vấn của các bậc cao nhân tiền bối WTT. E gởi hoa hồng cảm ơn trước ạ. @};-@};-@};-