Em và bạn trai yêu nhau được 5 tháng. Do em đi du học nên trước đây tụi em chỉ gặp nhau qua skype. Hiện tại em về nước và hẹn hò với bạn trai được khoảng 1 tháng nay. Anh rất tốt với em, quan tâm lo lắng từng chút một, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Anh nói là anh đã tính đến chuyện lâu dài với em nên em cảm thấy rất tin tưởng anh. Nhưng ko biết có phải vì chờ đợi quá lâu để gặp nhau hay ko mà tình cảm của tụi em tiến triển rất nhanh. Chỉ sau 2 tuần chính thức gặp nhau (khoảng 6 lần) mà tụi em đã đụng chạm rồi. Anh có vẻ rất thích, còn em cảm thấy như vậy là ko nên. Tháng sau anh rủ em đi du lịch xa nữa. Em ko muốn từ chối, nhưng em sợ chuyện gì đến sẽ đến thôi. Theo anh chị thì tình cảm của tụi em tiến triển như vậy có nhanh ko? Liệu việc anh thích em đụng chạm đến anh có bình thường ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu có thì cứ để tình cảm phát...
Nếu có thì cứ để tình cảm phát...
Thực sự là rất muốn sống thanh...
Cũng sẽ đỡ vất vở hơn nếu được bạn giúp ;;)
Nghe lời ông undead1000 ý em . Ông này thì cực chuẩn luôn...
Chỉ nói với em một...
Hehe, chỉ có người hâm mới thế, đúng ko bạn Ly ?