Liệu người ấy có tình cảm với em không ạ? Em băn khoăn quá
Em quen 1 anh, tạm gọi là A, sn 89 hơn em 4 tuổi. Em quen anh ấy cũng độ 3 năm rồi, nói chung 2 anh em trước đây cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện bình thương thôi, như em cảm thấy thì không có gì là đi quá tình bạn cả.
Chỉ là thời gian gần đây anh A có vẻ quen tâm em nhiều hơn. :-? hi vọng không phải em tưởng bở :p. Có hôm em buồn, 12h đêm anh A vẫn gọi điện tâm sự với em,anh ấy lớn tuổi hơn em, cũng là người khá tâm lý nữa, em thì không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hôm trước anh A rủ em đi chơi, em đi bình thường thôi, sau đó anh A rủ em về nhà nấu cơm ăn, em ngại nên từ chối, bảo em có chút việc bận, anh ý bảo: "em không cần nấu, anh nấu cho em ăn mà", lại cứ 1 mực rủ em về thăm nhà anh ấy :-$, không thì suốt ngày em giới thiệu ai cho anh đi, :)) mà giới thiệu ai cũng chê. Hôm sau anh ấy lại gọi điện rủ em đi chơi tiếp /:). Thế mới khổ em chứ. Không hiểu là tình cảm cua anh ấy như thế nào ạ? Hay là em đang bị "ăn dưa bở" he he:Embarrassment:
Có me nào có kinh nghiệm tư vấn cho em 1 tí với ạ, em cũng không rành mấy việc này lắm. Em cảm ơn =D>