Liệu mình có phải quá đa nghi, hay thực ra cô ấy quá bí hiểm???
Em xin có đôi lòng tâm sự cùng mọi người trên diễn đàn
Em có 1 tình yêu đẹp trong 2 năm. 2 năm bọn em cũng trải qua nhiều sóng gió của 1 tình yêu xa. Có những lúc em cảm thấy mình không đủ tin tưởng cô ấy nữa nhưng chính tình yêu đã khiến em không thể xa được cô ấy
2 năm cãi nhau cũng nhiều nhưng làm lành cũng nhiều. Có những chuyện xảy ra với 2 bọn em nhưng em tin cô ấy chỉ dành tình cảm cho 1 mình em. Nhưng từ đợt bạn gái em đi học thêm lớp điều dưỡng thì có nhiều điều e phải lo nghĩ
Hồi đầu đi học, có nhiều bạn mới nên bạn gái mình cũng ít quan tâm mình hơn, thay vào đó bạn gái mình gây dựng 1 mối quan hệ tốt và tính cách 1 cô gái ngây thơ. Bạn gái mình đều nói là mình chưa có yêu ai với bạn bè cô ấy. Vì thế có nhiều anh chàng ve vãn và theo đuổi bạn gái mình, mình vẫn tin tưởng bạn gái nên không mảy may suy nghĩ. Với 1 hình tượng tốt trên lớp cô ấy được rất yêu quý, và cũng thế những vụ đi mua đồ dùng học tập hay mua quần áo đồng phục bạn gái mình được đảm trách.
Mỗi lần ấy bạn gái mình đều mua hàng ở mối quen để có thể lấy được phần tiền dư ra do các bạn trong lớp nộp mà không hề bị phát hiện. Có 1 thằng con trai trên lớp ít tuổi hơn bạn gái mình có ý cò cưa tán tỉnh, 1 lần đi chơi với mình bạn gái mình còn mở đt nhắn tin gọi điện trêu nó về chuyện yêu đương. Cô ấy nói với mình chỉ là chơi đùa nó thôi, cô ấy muốn nó mua cho cô ấy mấy thứ đồ (nhà thằng kia giàu), vs lại muốn lừa tình nó 1 quả. Mình không hề suy nghĩ vì tin cô ấy, chỉ khuyên cô ấy cẩn thận vs lời nói thôi. Rồi 1 chiều cô ấy nhắn tin với mình là thằng kia có hành động ôm hôn cô ấy trước mặt mọi người. Cô ấy nhắn tin với mình như không có vẻ gì là thấy xấu hổ, mà còn nói về kể cho mình nghe, mặc dù trước đó mình đã khuyên nhủ cô ấy không có lời nói thái quá. Mình cũng đã dặn cô ấy phải tát thằng kia khi nó có hành động không hay. Nhưng cô ấy bảo là bị bất ngờ và không làm gì đươc.
Hôm sau mình có số của nó nên tức giận nhắn tin chửi nó. Thế rồi cô ấy phát hiện ra và mắng mình là làm mất thể diện của cô ấy. Mình thực không hiểu nổi nữa, cô ấy mất thể diện còn mình thì sao. và rồi đợt đấy mình làm mặt giận 1 tháng.
Sau 1 tháng, những tin nhắn xin lỗi hứa hẹn thay đổi làm mình mủi lòng.Và mình đồng ý bỏ qua. Nhưng mình nhận ra cô ấy coi trọng vỏ bọc của mình trên lớp hơn là sống thực với con người mình. Mọi thứ hứa hẹn, tình cảm cô ấy vần dành cho mình như trước, nhưng mình có cảm giác nghi ngờ nhiều hơn.
Bạn gái mình nói chuyện rất thoải mái, nên con trai tán tỉnh cũng nhiều. Trong thời gian chia tay 1 tháng, bạn gái mình cũng có làm quen người khác nhưng xấu hơn mình nên cô ấy không nc làm quen. Giờ thì mình với bạn gái bình thường, nhưng vẫn liên lạc với 1 số bạn là con trai mà cô ấy chỉ nói là coi là bạn, và để có việc gì thì nhờ giúp.
Các bạn cho mình hỏi tính cách cô ấy như thế nào. Và Mình là người đa nghi hay cô ấy quá khó hiểu.??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chờ em nó tìm được trai giầu hơn thì chả có "hứa hẹn tình cảm"...