chào các mẹ, giờ em đang phân vân, lòng em rối lắm. k biết nên làm thế nào cho phải nữa. em yêu 1 người hơn mình 9t. em 18 và năm nay em còn phải thi đại học, hiện tại em đang ôn thi ở nhà, do năm trc em thi k đậu. giờ thì em có bầu, em thật sự choáng. em đã nói với anh ấy, anh bảo có thì sinh thôi chứ em tính bỏ con à. phải, em đã nghĩ mình sẽ bỏ.... nhưng đến bệnh viện rồi em lại k làm đc. em rất lo. Nhưng nếu em giữ đứa bé thì ssao? em còn có thể đi thi đc nữa sao? với cái bụng bầu to như thế ( nếu giữ đến tháng 7 thi đh thì em bầu đc 8 tháng rồi ). rồi ngta sẽ nói gì về em. nghĩ gì. còn gia đình , họ hàng, bạn bè. họ sẽ nghĩ sao. 1 ng đc coi là thục nữ của lớp mà lại bầu trc khi lấy chồng, mẹ em thì k có nhà, rồi còn hàng xóm, ... em có chơi với 1 cô bạn cùng xóm em, nó học cd còn em ở nhà, bố nó lúc nào cũng hãnh diện vì điều đó và hay nói bóng gió móc máy em vì chuyện em k thi đỗ, em ko bằng con ông ý... rồi lần này họ mà biết em có bầu thì cũng chẳng biết họ nghĩ gì nữa, còn bà thím sống sát nhà em hay săm soi nữa. em mệt lắm. Còn anh, anh nói sau khi sinh song mình sẽ đám cưới. vậy cũng đc sao?. em nói bỏ thì anh nói em k thương con mình hay sao, sao em lại nhẫn tâm như vậy?. nghe giọng anh mệt mỏi lắm, em cũng thấy xót xa.


Thật sự em ko muốn kết hôn, vì em còn quá trẻ, em ko muốn tương lai phía trc của mình mờ mịt, em chưa sẵn sàng làm mẹ, em muốn 1 cho con em 1 cuộc sống đầy đủ, nhưng hiện tại thì em ko thể. vì nếu lấy chồng bây giờ chắc em ở nhà chăm con luôn quá.... em phải làm sao đây....