Các bạn ạ. Khi mình viết những dòng này tâm trạng mình đang rất là rối bời.


Mình tự nhận mình là 1 cô gái hư hỏng, không biết quí và trân trọng điều mình đang có. Hiện mình đã có Công Ăn việc làm ổn định tại 1 Ngân Hàng lớn tại Hà Nội, có 1 người yêu đẹp trai, lý tưởng, rất mực chung thủy. Thế mà:


Đợt sau Tết vì 1 chút giận hờn vu vơ mà mình với bạn trai đã cãi nhau, mình rất buồn và uống rất nhiều rượu tại 1 quán nhỏ 1 mình. Mình đã say và không biết gì cả, chỉ biết 1 điều sáng dậy mình thức tại 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ, nằm cạnh 1 người đàn ông càng xa lạ hơn. Hic thế là chỉ 1 phút sai lầm, mà mình đã làm điều tồi tệ đó là ngoại tình. Mình chỉ kịp vơ vội bộ quần áo và chạy như chết ra khỏi cái Khách Sạn đó lao về nhà trong hoang mang tột độ.


Hic mình thấy mình không còn xứng đáng với bạn trai nữa, chỉ vì chút hiểu nhầm thôi mà mình đã làm điều có lỗi với bạn trai. Ôi không: Còn 1 điều tồi tệ nữa là không biết người con trai kia có mang mầm bệnh gì không? Mình thật sự lo lắng. Mình đã hỏi tư vấn của các bác sỹ theo số (04) 8018810. Và được các bác sỹ khuyên nên lên ngay dùng phơi nhiễm có thể còn cứu kịp. Và mình cũng đã thực hiện đúng, bác sĩ hẹn 3 tháng sau lên Xét nghiệm lại cho chắc


Và cuối cùng 3 tháng đã trôi qua, đầu tháng 5 vừa rồi mình giấu bạn trai đi xét nghiệm thì ôi không mọi thứ như quay cuồng với mình: Dương Tính với HIV. Trời ơi, Mình thực sự ngã quỵ xuống. Từ đó đến nay mình rất tuyệt vọng các bạn ạ. Mình không muốn mất bạn trai (thật ích kỉ) và mình muốn nói điều tồi tệ này, mặc dù khi biết bệnh mình rất giữ gìn , nhưng trước khi biết kết quả mình vẫn quan hệ TD với bạn trai, vậy là mình hại bạn trai mình rồi. Hôm 02/06 vừa rồi mình cũng vẫn QH với bạn Trai mà không dùng bảo vệ. Mình thấy mình thật tồi tệ, đã không trả ơn cho người đã giúp mình, giúp xin việc cho mình, lo lắng cho mình mà còn đem bản án tử thần cho người ấy nữa.


Mình đang thật sự tuyệt vọng, mình không biết sau này nếu bạn trai mình biết chắc hẳn anh ấy sẽ căm hận mình lắm, Mình mong các mẹ, các Chị tư vấn cho minh với


Emgaibuon