Tớ khá thận trọng trong chuyện tình cảm. Có lẽ bởi vậy mà tới tận giây phút này tớ chưa có một mảnh tình vắt vai và cũng chưa từng làm tổn thương bất kỳ một cô gái nào. Tớ không đẹp trai cũng chẳng phải xấu , thân hình chuẩn , gương mặt ưa nhìn, trai tân Hà Thành.


Chuyện là thế này tớ có chơi với một thằng bạn cùng lớp và 2 đứa tớ cùng chơi với một cô gái trong lớp. Ở lớp tớ và cô ấy hay chém gió ... cũng khá là vui nhưng đôi khi cô ấy đùa cũng hơi quá , có lẽ thế mà tớ luôn luôn giữ khoảng cách và tự mình cho rằng không phải típ của mình. Chúng tớ chơi với nhau 1 thời gian dài và bỗng giờ đây ( dù là ngày nào cũng gặp nhau ) cô ấy thay đổi một cách lạ kỳ. Thú thực là tớ cũng không chắc chắn là cô ấy thay đổi hay tớ thay đổi nữa , tớ chỉ biết rằng những buổi chém gió của cô ấy với tớ mang lại một cảm giác vui như là một điều tự nhiên xảy ra. Và đột nhiên tớ biết rằng cô ấy và thằng bạn của tớ đang đến với nhau. Lúc này tớ ra sức vun đắp ( vì tớ chưa cảm thấy có gì giữa tớ và cô ấy nên đương nhiên tớ chẳng đắn đo ). Một cảm giác hụt hẵng như vừa để mất đi điều gì đó. Tớ thấy đau , buồn da diết. Tớ luôn nghĩ về cô ấy dù lúc ăn cơm hay đi ngủ . Mấy ngày nay tớ quay cuồng luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác bột phát với một người con gái xinh xắn , cá tính , tinh nghịch mà thôi. Triền miên với những nỗi buồn và luôn luôn ảo tưởng rằng 2 đứa ấy không hợp nhau. Bỗng chốc tớ không thể nhớ cảm giác cười thoải mái như thế nào nữa , thay vì đó tớ cười một cách gượng gạo , cười và luôn nghĩ cười thật to lên , cười mà lòng buồn rười rượi. Đến giờ đây thứ 1 tớ không muốn mất đi tình bạn và cũng chẳng muốn làm tổn thương ai cả nên tớ đã dặn lòng phải quên , quên để tớ định vị tình cảm giữa tớ và cô ấy . Thực sự tớ có yêu cô ấy không hay chỉ là cảm xúc nhất thời( chứ chơi với nhau cả thời gian dài thế có gì nảy nở đâu . Mà trước đây biết cô ấy có người yêu ( người yêu cũ) tớ chẳng thấy sao cả).


Như vậy theo các bạn liệu đó có phải là tình yêu ? Hãy cho tớ một lời khuyên. Tớ nên làm gì ?