Em và anh ấy đã yêu nhau được gần 4 năm. Thời gian đấy cũng đủ dài để hiểu được nhau, có phải thời gian 3-4 năm sẽ rất hay cãi nhau và tình yêu sẽ trở nên nhàm và chán không?. Em đã gần như là con dâu của gia đình anh, và anh cũng đã gần như là người chồng tương lai của em đối với gia đình và họ hàng của em. Nhưng em giờ không biết phải làm thế nào?


Anh sinh ra trong một gia đình nề nếp khá giả, bố là quan chức cấp cao trong bộ đội nên bố anh là người gia trưởng, mọi việc trong nhà là do ông quyết định hết mà không ai được trái ý ông. Với ông vợ không bao giờ được phép quyết định và tham gia những công việc lớn trong nhà. Ông luôn coi trọng con trai hơn gái, có lần tôi ăn cơm cùng gia đình anh nói chuyện vui nhưng ông cũng nói rằng 10 con vịt không bằng một thằng cu, nếu mai sau anh lấy vợ mà không đẻ được thằng cu cho bố thì bố cho phép tìm người khác ở ngoài. Đấy chỉ là câu nói đùa nhưng cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều khi tôi lấy anh.


Em và anh đều là sinh viên nên kinh tế phụ thuộc vào bố mẹ nên em cũng rất thông cảm cho anh. Bố mẹ tôi làm kinh doanh bên ngoài nên thoáng hơn , nên tru cấp cho tôi cũng đủ để tôi trang trải việc đi chơi, mua đồ của tôi và anh. Em không mọi người có nghĩ em ích kỷ, tính toán hay hẹp hòi không nhưng từ lúc yêu nhau tới giờ những lần đi chơi hầu hết là do tôi trả, tiền ăn, tiền xem phim tiền đi chơi. Anh hầu như không bao giờ trả một khoản nào vì anh hầu như không bao giờ có tiền. Anh thích giầy hay quần áo Em đều cố gắng gom góp và cố gắng mua bằng được tặng anh vì tôi yêu anh nên nghĩ anh vui là tôi cũng vui rồi. Anh hầu như không bao giờ tặng quà tôi kể từ lúc yêu nhau tới giờ. Những dịp ngày 8-3, 20-10, 14-2 và sinh nhật tôi thì tôi không bao giờ nhận được một món quà nào từ anh . Nhưng lúc anh có tiền thì anh không bao giờ nghĩ mua hay tặng em cái gì mà anh luôn nghĩ là anh sẽ mua gì cho mình, anh tính đủ và khéo lắm mua khi nào hết số tiền đấy thì thôi. Nhà anh thuộc nhà khá giả, và thậm chí còn giàu hơn nhà tôi rất nhiều.


em với anh ấy mới liên thông vào đại học và học cùng lớp với nhau. Ở lớp rất lạ anh thường hay nói chuyện với một đứa bạn cùng lớp với em, bạn ý rất cở mở với em và anh, bạn ấy rất hiền và xinh xắn. Ban đầu thì em thấy bình thường nhưng không hiểu làm sao tôi bây giờ lại nghi ngờ anh và bạn ý. Anh đi học mà không muốn ngồi cạnh tôi, lúc em ngồi cạnh bạn gái ấy thì anh không ngồi đấy mà ra chỗ khác ngồi. Lúc em ngồi bàn trên cùng để nghe giảng thì anh lại xuống ngồi cạnh bạn đấy, hai người nói chuyện với nhau rất vui. Có hôm đi học ngồi cùng hai người nhưng bạn gái ấy lại ngồi vào giữa tôi và anh, nói chuyện với anh rất vui vẻ mà dường như tôi là người ngoài cuộc. Khi đi cùng em anh rất hay nhắc đến bạn đấy, khen bạn ý xinh rồi kể cho tôi nghe bạn ý thế này rồi thế kia. Anh lại rất hay chê em. Em bây giờ với anh chắc là rất nhàm chán, già, xấu. ( em không hiểu anh ấy chê em thế nào nhưng với người khác trừ anh bây giờ thì luôn nói em xắn . Lúc mới yêu em anh ấy cũng khen và yêu em lắm, anh phải ấy phải cưa em hơn 1 năm em mới đồng ý). Em không biết anh đã chán tôi chưa, Em không biết em với anh ý có thể tiếp tục được không. Nhưng nếu tình trạng như thế này cứ mãi diễn ra thì chắc em không chịu nổi mất. Năm nay tôi 24 tuổi rồi.


Hôm qua em tình cờ đọc được tin nhắn của một người con gái gửi đến anh ý lúc anh ý đang say và đang ngủ trên giường là “vợ tháo tóc nối rồi, trông xấu lắm” em rất suy sụp các chị ạ. Em không tin vào mắt mình nữa. Khi em phải thẫn thờ một lúc mới kịp dịch ra được tin nhắn đấy. Nó quá kinh khủng với em. Nhưng ngồi 1 lúc thì nghĩ lại có lẽ anh nhầm, và nhỡ đâu đấy không phải là 1 đứa con gái mà đấy là ai trêu anh thì sao. Em nháy lại số đấy giọng con gái. Rồi cô bé đấy gọi lại, em không giám nghe máy, em đưa đánh thức anh và đưa cho anh, anh lúc đấy lại tắt đi và vờ với em là gọi lại (thực ra là anh không gọi lại) nói chuyện với bạn tên Minh học cùng lớp em (anh lưu số của cô bé đấy là Minh Béo nhưng cô bé ý tên là trang) và nói dối ngay trước mặt em là vừa nãy anh Minh học cùng lớp đưa máy cho vợ anh ý trêu. Nhưng lúc anh ngắt cuộc gọi tự dưng em thấy có tin nhắn hỏi “chồng làm sao đấy”. Em lại càng sốc hơn. Anh kéo em lại và giải thích với em là cô bé đấy do cháu anh (cháu anh lên nhà anh ở để học đại học trên nay) giới thiệu và trêu. Anh chưa gặp cô bé đấy bao giờ, cô bé đấy ở lào cai. 27 tháng 6 này lên đây thi đại học. Anh cũng chỉ trêu thôi chứ không có ý gì. Nhưng em không tin thì anh lại đổ hết lỗi cho em là tại em time qua không tốt với anh, đáng nhẽ anh không nt cho nó, không trêu nó nhưng tại em hết anh nói “tại sao em không dịu dàng hơn, tại cô bé đấy nhẹ nhàng và biết điều hơn em”. Em càng không tin vào tai mình. Em em thẫn thờ và chỉ biết khóc không biết tại sao lại bất công với em thế. Em bảo em không thể chấp nhận nổi con người giả dối như anh. Em từ nhà anh bỏ về.


15 phút sau anh gọi cho bố em hỏi em về tới nhà chưa, bố em bảo chưa về. 30 phút sau anh gọi lại hỏi, nhưng bố em bảo em chưa về (từ nhà anh về nhà em hết 10phut). Lúc đấy em đi lang thang trên đường và trong đầu em chỉ có tự hỏi mình tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao mình lại bị như thế?. Anh đi tìm em, bố mẹ đi tìm em. Bố và anh tìm thấy em và em về nhà. Anh giải thích cho em, anh thề là anh chưa có gì với cô bé đấy. Anh biết là anh sai rồi, cũng may là em đã ngăn anh kịp khong thì không biết rồi sẽ ra sao. Anh xin em cho anh 1 cơ hội. Em bảo “anh không thương em, anh không còn yêu em nữa thì anh mới đối xử với em như thế”. Anh ý xin em và bảo đấy là phút nông nổi của anh và mong em tha thứ, và thời gian sẽ chứng minh được anh ý yêu em nhiều đến như thế nào. Bọn em nói chuyện đến 12h đêm anh mới từ nhà em về. cả đêm qua em khóc suốt đêm và không nghĩ người mình yêu nhiều thế mà phản bội mình.


Sáng nay anh đến nhà em sớm, và cũng xin em tha thứ. Gia đình anh biết chuyện và muốn nói chuyện với em. Mẹ anh gọi điện cho em bảo anh không có gì đâu, anh nhắn tin cho cô bé kia mẹ và mọi người ở nhà đều biết cả. Nên anh không có gì đâu. Em chả biết gì nữa, em chỉ vâng và mai đến nhà nói chuyện với bác thôi. (Nhưng sao cả nhà anh biết mà tại sao đến giờ em mới biết). Trong khi đó anh nt cho cô bé kia 1 tháng rồi. Liệu em có nên tiếp tục mối tình này không. Em bị tổn thương và đau lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng liệu con người như thế có thể tin tưởng 1 lần nữa không. Có thể cho anh một cơ hôi không?