Ông trời luôn công bằng với mọi người các bạn ạ, nếu ông trời cho bạn tiền tài công việc sắc đẹp thì bạn sẽ không có được một hạnh phúc trọn vẹn và ngược lại và tôi cũng vậy. những gì tôi nhận được hôm nay có thể là do tôi quá tham lam, ích kỷ chăng?


Tôi quen anh – chồng tôi trong một lần tôi quét zalo tìm người nói chuyện vì khi đó tôi đang thất tình. Ban đầu, tôi đơn giản nghĩ là nói chuyện với nhau để cho qua ngày, cho lòng tôi nhẹ đi và xóa đi hình ảnh người kia trong trái tim tôi và hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, cái tình cảm ảo ấy cứ ngày một lớn dần lúc nào mà tôi không hay. Cho đến một ngày anh đòi hẹn gặp mặt tôi, nhưng tôi lại từ chối với lý do là tôi không muốn quen qua mạng, và rồi anh off zalo, không hiểu tại sao khi đó lòng tôi cứ nhưng lửa đốt, suốt ngày tôi cứ ra vào zalo chỉ mong nick của anh đang hoạt động nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần rồi hai tuần rôi qua anh cũng đều vô âm. Khi đó tôi đã rất hoảng loạn, lo lắng. trong lúc hoảng loạn lo lắng ấy thì nick của anh bắt đầu online, khi đó tôi như bắt được vàng tôi đã nhắn tin sang anh hỏi tại sao anh lại off nick trong những tuần qua thì anh chỉ trả lời rằng anh cần xem lại mức độ tình cảm của hai đứa và anh hỏi tôi rằng tôi có đồng ý cho anh gặp mặt không? lúc đó tôi đã không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay vì tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh.


Chúng tôi lần đầu gặp nhau vào những ngày cuối tháng mười với thời tiết se se lạnh, hôm ấy tôi chọn cho mình một chiếc đầm ren body màu hồng phấn còn anh thì khoác trên mình chiếc ác sơ mi trắng và quần âu, đúng kiểu soái ca sơ mi trắng ấy. Lần đầu gặp anh tôi đã nhanh chóng bởi vẻ đẹp trai lãng tử của anh. Tuy lần đầu gặp mặt là vậy nhưng chúng tôi khác là thoải mái nói chuyệ với nhau vì anh khác là hoạt ngôn.


Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai hoạt ngôn, khiêm tốn và có chút gì đó khá là gần gũi. Và chúng tôi chính thức yêu nhau từ buổi cà phê hôm ấy