Mình và anh ấy yêu nhau cũng đc gần 2 năm,về tình cảm thì mình cảm nhận đc a yêu mình chân thành và nghiêm túc,gia đình và bạn bè cũng gặp nhiều và quen biết cũng lâu rồi.Cả 2 bên gia đình cũng gặp gỡ và vun đắp cho 2 đứa mình,mình cũng rất tin tưởng anh ấy và cả 2 cũng xác định cho tương lai,nhưng có một điều làm mình khó nghĩ và không hiểu,trong một nhóm bạn cũ có người cũ của a,2 người cũng đã chia tay lâu rồi,qua nhiều thông tin và cách cư xử của a,thì mình biết a cũng ko còn gì với ng đó và tình cảm cũng rất rõ ràng.Nhưng điều mình ko hiểu là cứ mỗi khi nhóm này đi chơi,đi sinh nhật,đi liên hoan hay tổ chức một cuộc vui nào đó thì a ko bao giờ cho mình đi theo.Nhiều lần mình làm căng thì a hứa là để lần sau nhưng chưa bao giờ có lần sau cả,và điều này lập lại rất nhiều lần.Mình rất khó chịu và bực mình,ngoài việc này ra thì mình ko chê trách a gì cả,và hôm nay cũng vậy,a có cuộc hẹn đi ăn với nhóm đó và mình nhất quyết đòi đi theo,thực ra mình cũng ko đòi đi theo như vậy khi a đi với nhóm khác,nhưng vì nhóm này a luôn từ chối ko cho mình đi theo nên mình càng muốn đi,mình và a nhắn đi nhắn lại rồi cuối cùng a cũng ko cho mình đi theo,mình làm căng thì a lại nịnh,mình nói là " nếu hôm nay ko cho e đi theo,thì e sẽ giận thật sự đấy và ko gặp a nữa đâu" rồi a lại nói là mình nặng lời với a và giải thích là "toàn con trai,a đi 1 mình cho thoải mái,lần sau a cho đi,bây giờ a đi tối về a nt".Mình ko nt lại nữa,mình đang bực mình quá,có ai đã rơi vào trường hợp như mình chưa,lí do là vì sao ?và mình nên làm thế nào tiếp theo?