các mẹ cho em xin đựoc tư vấn với ạ,tình hình là như này: em vốn k p gái hn,n0 từ đầu em chọn nghề đã buộc p gắn bó vs hn rồi.em là cử nhân tk nội thất.p nói là hn k p nơi chôn nhau cắt rún n0 mảnh đất này cho em cảm giác rất ấm áp và yêu thương.sau bao năm bon chen & học tập đến khi ra trường giật mình khi thấy ta đã 27t,đồng nghĩa vs cơ hội lấy đc 1 tấm chồng tử tế đã ít đi và ở tuổi này m nhận thấy rằng với khả năng để mua 1 mảnh đất mà tồn tại là rất khó...đợt nọ m đi khám sk để đi làm,có gặp 1 anh BS bạn của anh bạn BS mà m wen(m đc gt sang đó khám).a ấy để ý m,và đã nói thẳng là nếu em chưa có ai a rất muốn đc chăm sóc e...đk kinh tế và học thức của anh ấy rất đc,n0 vấn đề ở đây là anh ấy quá "nhừ" so với m và đã từng có vợ và 2 con,hiện tại 2 con đang ở vs mami của chúng.và bthan m thì nói thật cũng chưa có t/c gì cả.đơn phuơng ng ta đề nghị vậy thôi,m thực sự cũng thấy hơi lăn tăn.vì h/c gia đình cũng hơi đặc biệt.bố mất sớm,mẹ lại hay chơi đề đóm đỏ đen.m p tự đi học,mà chẳng nhờ vả đc ai cả.n0 cha mẹ là trách nhiệm của con cái p lo...a ấy ấy nói lấy a đi rồi đón mẹ xuống dưới này,a sẽ tạo công việc cho mẹ e để mẹ em k nghĩ đến cờ bạc nữa.& sẽ xin cho m vào làm nhà nước...thực sự trước đến h m ghét nhất là lợi dụng ng khác để đc việc của m,Or nói khác đi là thực dụng.n0 khi nghĩ đến số tuổi mà m đang sở hữu cũng như sự thật cs và n~ vất vả của nó cũng làm m p suy nghĩ,mặt khác tuy anh ấy li dị vợ và k dính dáng gì đến con cái ,tài sản nữa...n0 chuyện con vợ cả,vợ 2 cũng là điều k tránh khỏi trong tuơng lai.


mọi ng cho m lời khuyên nhé, ah anh ấy bỏ vợ vì chị ấy trăng hoa,cặp bồ.mà m cũng mới chỉ nghe a ấy kể vậy thôi.chưa đc chứng thực


cảm ơn các mẹ ^^