Tình hình là em đang khó nghĩ quá ! Em sinh năm 86 còn người yêu em thì sinh năm 81 . :> chúng em yêu nhau cũng 2 năm rồi . Trước giờ chẳng sao , dạo này lão già nhà em mắc chứng gì mọi người ạ . Toàn gạ gẫm em :


1 là : có em bé trước rồi cưới


2 là : đăng kí kết hôn trước rồi báo cáo 2 bên cưới sau .


[-( Quan điểm của em là : cưới rồi thì muốn làm gì thì làm . còn không thì bờ iên biên sắc biến . Em là em sợ cái cảnh : lỡ vác bụng rồi lão bảo gì cũng phải nghe , kể cả không cưới theo về không có mà chết á . Thời buổi giờ chả có gì là 100% cả , tương lai thì biết trước điều gì mà tin %% , lấy nhau về còn bỏ nhau cơ mà.


Nhưng em không hiểu lão già nhà em nghĩ gì trong đầu đây hả zời8-|


- đang thử lòng


- có bí mật xấu xa gì muốn giấu < con rơi chẳng hạn :)) > trí tưởng tượng rất ư là phong phú


- ....


gừ gừ


mọi người đi ngang vào ném cho em cục đá cho em tỉnh cái :((