Chào cả nhà, em đang gặp 1 vấn đề hơi khó xử, mọi người giúp em xử lí vụ này với.


Số là đợt gần đây em có quen 1 bạn (thông qua 1 người giới thiệu), bạn ấy có nhắn tin và gọi điện làm quen với em.


Vì bọn em ko ở cùng 1 thành phố nên chưa gặp mặt nhau bao giờ. Em có nghe chính bạn ấy kể là bạn ấy trước đây rất hư, kiểu ăn chơi trác táng. Bây giờ bạn ấy đang muốn sửa đổi (Đang muốn chứ không phải là đã sửa)


Thấy cách bạn ấy nói chuyện cũng có vẻ chân thật và vui vẻ nên em cũng nói chuyện cùng bạn ấy khoảng 1 tháng, tối nào chúng em cũng nói chuyện với nhau.


Rồi đến hôm chúng em có dịp gặp mặt, nhưng thực sự khi gặp thì em hoàn toàn thất vọng về bạn ấy, em ko nói đến ngoại hình mà về tính cách. Bạn ấy là 1 người rất bộp chộp, trẻ con và do có thâm niên ăn chơi trác táng nên cách bạn ấy hành xử và nói chuyện khiến em cảm thấy không quen.


Mặc dù lúc nói chuyện với em thì bạn ấy ăn nói khá lịch sự, nhưng hôm chúng em gặp mặt thì có cả bạn bè khác nữa nên bạn ấy mới bộc lộ hết tính cách ra.


Em thực sự rất thật vọng và muốn ngừng ngay ko nói chuyện với bạn ấy nữa. Nếu bọn em chỉ nói chuyện vui như bạn bè thì không sao, nhưng đây bạn ấy rõ ràng là thích em rồi nên em không muốn tiếp tục nữa để tránh càng lâu càng làm tổn thương bạn ấy, bởi em ko bao giờ chấp nhận 1 người bạn trai như thế.


Vấn đề ở đây là bạn ấy vẫn rất quan tâm, hỏi han em, gọi điện cho em hằng ngày. Em rất muốn từ chối nhưng mà mấy hôm trước vẫn còn gọi điện, đột nhiên hôm nay không gọi nữa thì cũng hơi phũ phàng.


Giả sử mà bạn ấy tỏ tình với em thì em có thể nói thẳng với bạn ấy, nhưng đằng này bạn ấy vẫn chưa tỏ tình nên em không biết phải từ chối như thế nào cả :((


Mọi người giúp em với