Làm thế nào để thuyết phục cả hai bên gia đình đây
Xin chào chương trình. Em sinh năm 92,anh ấy sinh năm 90, bọn em yêu nhau cũng đc 1 năm, em đang là sinh viên năm 4, sang năm là ra trường, bọn e xác định đến với nhau, lần đầu ra mắt nhà anh thì bố mẹ và họ hàng không có gì chê e, thế rồi khi có ông thầy bói đến nhà nói e với a không hợp tuổi, bố mẹ anh thì không thích lắm, còn bà nội anh thì thể hiện ra mặt rằng không thích và ngăn cản 2 đứa không muốn cho yêu, em không biết làm thế nào cả, mà anh ấy thì lại là người không khéo ăn nói, không biết anh có thuyết phục được bố mẹ bỏ cái tư tưởng mê tín ấy không. Còn một chuyện e đang nhức đầu nữa đó là gia đình e, bố mẹ em không muốn cho em lấy chồng xa, mặc dù nhà a chỉ cách nhà em 40km, nhà e thì gần thành phố hơn, nhà anh ấy thì ở Ba Vì, bố mẹ chê nhà a miền núi, nhưng e đến thì thấy không hề miền núi, đấy chỉ là ngày xưa thôi, còn bây giờ ở đó rất phát triển, giờ e đang phải đối mặt với 2 khó khăn, 1 là nhà anh ấy và 2 là thuyết phục bố mẹ e về chuyện của bọn em. Em định khi nào ra trường, công việc 2 đứa ổn định thì thuyết phục bố mẹ em dần dần, còn bên gia đình anh ấy thì không biết anh ấy có thuyết phục được bố mẹ không, em tính nếu khi ra trường sẽ cùng anh ấy về nhà anh, hỏi luôn bố mẹ anh rằng có đồng ý cho bọn con yêu nhau không, nếu bố mẹ anh vẫn nhất quyết không đồng ý thì chắc có lẽ em buông tay thôi. Nhưng bây giờ e lại sợ để đến lúc đó 2 đứa yêu nhau quá rồi chia tay lại làm cả 2 đau khổ. Xin chương trình cho em xin lời khuyên ạ, em không biết làm thế nào bây giờ cả.