Làm thế nào để thoát khỏi tâm lý sau khi bị máy bay chăn?
Biết trong này ngoài các chị em lên tâm sự thì còn có nhiều anh phi công tàu lượn suốt ngày nên post bài ở đây nhờ các anh tư vấn :D.
Mình và cô ấy quen nhau cũng lâu rồi nhưng gần đây mới có dịp gần nhau. Đầu tiên thì cô ấy bật đèn xanh, đèn vàng chớp nháy loạn lên, mình thì ngu ếch biết gì nhưng rồi cũng thấy. Rồi nói chuyện, ăn uống, cafe và cũng tới đoạn cup chén nhau (đoạn này thì khỏi cần kể, các bạn đọc mấy topic "Các chiêu giúp người đàn ông lên đỉnh", "Cách làm nàng lên đỉnh" ở đây thì có mà đầy), nói chung đoạn này thì rất tuyệt với cả 2, skill cô ấy thì khỏi phải chê (hay mình hiểu biết nông cạn, thấy thế là đỉnh lắm rồi không biết nữa :D).
Cô ấy khá xinh xắn, có chồng con rồi nhưng vẫn có nhiều ng tán tỉnh, cái này thì mình cũng biết. Cô ấy cũng kể với mình 1 vài người mình biết, cũng bảo anh không phải là người duy nhất em ôm hôn sau chồng nhưng xxx thì là duy nhất (tất nhiên là k tính chồng cô ấy rồi), rằng thật tiếc là sao chúng mình không gặp nhau sớm hơn để là của nhau. Nói chung là mình tin sái cổ, thậm chí có lúc có suy nghĩ bỏ vợ để đến với nhau, căn bản là bình thường cô ấy nói chuyện cũng rất có duyên, nếu làm bạn thì rất good.
Sau 1 thời gian cup chén rất phê là tới màn mượn tiền vì việc kinh doanh khó khăn, tất nhiên là mình ok ngay, sau đó lại tiếp tục cup chén một thời gian ngắn nữa. Giờ thì có vẻ máy bay sắp sang không phận khác. Đoán là mình bị chăn nhưng tâm trạng vẫn muốn gặp, nói chuyện không chỉ là xxx vì ở bên cô ấy thấy rất vui, và khi gặp hay nói chuyện là lại quên hết mọi thứ. Thấy mình giống như mấy em gái trẻ ở topic "xin giúp đỡ cách quên tình cảm với ng đã có gia đình " trong khi mình lại là đàn ông, nhiều lúc thấy nhục quá đi mất. Xin các cao thủ mở mắt giùm, để dù có gặp hay k vẫn tỉnh táo để sống bt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói chung em thấy chuyện của anh dễ chấm dứt lắm,...
Bắc thang lên hỏi ông giời, lấy tiền cho gái có đòi được ko?
Hay là làm cái...
theo bài viết thì anh này có vợ rồi nhỉ. Có lúc còn có ý định bỏ vợ để đến với nhau mà[-( Rất ghét những ng như...
Thế sao không đi đòi mà còn ngồi đây lam gì vậy?
Lót dép hóng!
Mình cũng đang tâm trạng muốn quên, gần làm được rồi. Giờ có thể hát:
"Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào...