Yêu một người đã khó, để quên một người càng khó hơn gấp ngàn lần cho dù người ấy đối với ta là hạnh phúc hay khổ đau thì việc có thể loại bỏ hình ảnh người ấy quả thực không dễ dàng. Ai đó đã từng nói rằng " Khi bạn cố quên là sẽ nhớ" Có lẽ đúng như vậy!!!! Khi bạn cố gắng để quên người ấy bao nhiêu thì nỗi nhớ càng nhiều và làm khổ bạn hơn, đôi khi bạn những tưởng mình đã quên được người ta nhưng ai đó vô tình nhắc tên người ấy thì bạn lại xao xuyến bồi hồi...nhớ........Thât khó có thể quên phải không? Nhưng...quá khứ vẫn là quá khứ, bạn sống cho hiện tại và tương lai của mình. làm thế nào để có thể quên đi người ấy với quá khứ của bạn ??? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn ở đây nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhanh hay chậm, sớm hay muộn thôi, chả phải cố, vì có cố cũng vô ích !^^
cất tất cả thư từ, email, kỷ vật, kỷ niệm
ra ngoài cafe chơi bời nhiều
ăn măc và trang điểm thật xinh...
Ờ đúng rồi, nhớ...nhưng mà nhớ giờ họ chả là gì của mình nữa...
+ Tìm cho mình một người khác.
+ Say mê vào công việc mình đang làm hàng ngày.
+ Tìm...