Em vừa chia tay người yêu 1 tháng, anh ấy bảo đã yêu người khác. E biết tình cảm ko thể miễn cưỡng nên đành buông tay anh ấy. Nhưng đau lòng lắm, tối nào em cũng khóc vì nhớ anh ấy, khi ngủ thức dậy thì tâm trạng chán nản. Mỗi ngày em đều viết cho anh ấy một lá thư nhưng em ko dám gửi đi vì em ko cho phép lòng mình sa ngã, vì em biết rằng em có mail, nt, đt cũng chỉ vô ích. Em 23t nhưng sao thấy mệt mỏi với cuộc sống này quá, em tự giam mình trong phòng cả ngày, ko muốn tiếp xúc gặp gỡ ai, bạn bè rủ em đi chơi giúp em vui mà em vẫn thấy lòng mình lạc lõng, cô đơn. Sắp tới em phải thi tốt nghiệp, vậy mà em chẳng còn chút tâm trạng nào để học hành. Em biết chỉ có mình có thể cứu mình khỏi cảnh này thôi, thế nhưng mà em ko thể hoà nhập được.