em xin chia sẻ câu chuyện của em.mong mọi người tư vấn giúp em.hiện tại em đang rất đau khổ. em năm nay 21 tuổi nhưng em và cô ấy đã yêu nhau được 5 năm.tình cảm của chúng em thật đẹp nếu như không có những chuyện quá lớn xảy ra.em và cô ấy đã tiến rất xa về chuyện tình cảm.chúng em đã sống với nhau như vợ chồng 2 năm nay,và bản thân em đã coi cô ấy chính là người vợ hiền của cả cuộc đời mình.chúng em ở với nhau và cũng xảy ra nhiều biến cố mà bây giờ nghĩ lại em thấy thương và yêu cô ấy vô cùng.chúng em đã phải đưa nhau đi phá thai 2 lần.điều đó làm em và cô ấy rất đau khổ và suy nghĩ.dường như chính điều đó làm cho cô ấy ngày càng chán ghét em.ở bên nhau em rất chiều chuộng cô ấy.cô ấy học đại học y.còn em phải năm 2 mới thi đỗ đại học.thời cấp 3 em và cô ấy cùng trong đội tuyển thi quốc gia nhưng bản tính em ham chơi nên thi quốc gia chỉ được giải khuyến khích không được tuyển thẳng nên em thi rớt đại học năm đầu. thế nhưng cô ấy vẫn luôn tin tưởng em.để rồi quyết định ở chung với em năm em đỗ đại học.tính từ đó đến bây giờ đã được gần 1 năm.nhưng mọi chuyện êm đẹp bắt đầu xấu đi khi em luôn mang trong mình máu kinh doanh.em đi làm thêm nhiều.và ít quan tâm cô ấy hơn.cô ấy phải chờ đợi em rất nhiều lần em về trễ hay muộn,thậm chí ở lại nhà bạn.thực tình em chỉ nghĩ mau chóng làm giàu nhanh vì kế hoạch em đặt ra sắp hoàn thành,em chỉ muốn cuộc sống sau này của 2 đứa thật tốt.từ bao giờ em hay thất hứa với cô ấy mà em vẫn coi là bình thường.em nghĩ còn thời gian ngắn nữa thôi là thành công rồi nên cứ tập trung hết cho sự nghiệp.tất cả em vẫn thấy mọi chuyện bình thường.nhưng rồi quyết định sai lầm của em dẫn tới ngày hôm nay em ân hận vô cùng.em tính toán mất khoảng 2 tháng nữa là hoàn thành công việc,khối lượng ngày càng lớn mà 1 mình em làm thì không xuể.em qua nhà bạn thì thấy mấy thằng bạn rất hợp chuyện kinh doanh này với em.em muốn rủ nó làm cùng và thế là em quyết định chuyển ra nhà bạn.trước khi đi em cũng nói rõ với cô ấy tin tưởng em.thế rồi,em đi được 3 tuần,cô ấy gọi em tới nói rằng chia tay.em không hiểu gì cứ nghĩ là đùa.hôm sau em thấy cô ấy không liên lạc gì.face thì hủy kết bạn.em sốt ruột quá đến tìm cô ấy thì cô ấy nói thời gian em không ở bên cô ấy là thời gian cô ấy thấy thảnh thơi nhất.xin em đừng làm phiền cô ấy.hãy buông tha cho cô ấy và em làm cho cô ấy đau khổ quá nhiều rồi.cô ấy muốn yêu người khác.lúc đó em cảm thấy như có người xát muối vào trái tim mình vậy.em đã cầu xin,nước mắt cứ trào ra không ngăn lại được.em mong cô ấy hãy nghĩ lại.cô ấy nói chán em từ lâu rồi nhưng không muốn nói.bây giờ em đã ổn định được công việc và bắt đầu bước hẳn sang lĩnh vực kinh doanh.em tự thấy bây giờ em có đủ khả năng để lo cho tương lại của bọn em thì cô ấy lại ra đi.quả thật không có cô ấy ở bên chia sẻ,em không thể nào tìm thấy một chút niềm vui nào.em biết em yêu cô ấy nhiều lắm và mong cô ấy quay về để em có thể bù đắp.em đã cố tìm gặp cô ấy nhưng cô ấy toàn lảng tránh thậm chí đuổi em đi.bây giờ em không biết làm sao để cô ấy tin tưởng và yêu lại em.em tham khảo trên mạng,nhờ bạn bè tư vấn nhiều nhưng em vẫn không tài nào hiểu nổi cô ấy.em mong mọi người hãy chỉ cho em 1 con đường.em đã quá yêu cô ấy rồi.dù mất bao nhiêu thời gian em vẫn kiên trì.em chỉ muốn được như những ngày xưa mà em đã vô tâm không biết.giờ nghĩ lại em xót xa vô cùng.