Em và ny em đã chia tay được hơn 1 năm, hiện tại anh ấy vẫn F.A. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, anh ấy vẫn tỏ ra rất quan tâm em, lo lắng cho em, nhưng lại không đề cập đến chuyện tc. Em nhắn tin thì anh ấy sẽ trả lời ngay, ko để em phải đợi lâu, 2 đứa em thích nói chuyện với nhau(em biết điều này vì mỗi lần gọi anh ấy đều muốn em nc lâu lâu với anh ấy). Hôm 14/2, em nhắn tin chúc mừng và anh ấy gọi điện cho em, 2 đứa lâu rồi ko nc với nhau nên nói rất nhiều chuyện, a nói ý tứ tỏ ra là còn rất yêu em, chưa muốn có người mới, nhưng lại không nói thẳng vấn đề là muốn em quay lại. Bản thân em, sau khi chia tay em nhận ra em vẫn còn rất yêu anh, thực sự bây giờ em muốn quay lại làm lại từ đầu với anh. Xin mọi người hiến kế để lần làn em chủ động "cưa" anh vậy :)
À, lí do em và anh chia tay vì mẹ anh phản đối vì em chưa có cv ổn định. Khi biết lí do này, em rất buồn, em ko buồn vì mẹ anh mà buồn vì anh nhiều hơn, ban đầu em ko chấp nhận được điều đó. Nhưng thời gian trôi qua, em vẫn ko quên đc anh, và bây giờ em chấp nhận vượt qua tất cả, chỉ cần có anh bên cạnh, 2 đứa hạnh phúc là đủ. Mong mọi người giúp em!!!